Chào các cụ


Em mới chân ướt chân ráo biết đến diễn đàn này. Cũng như em mới chân ướt chân ráo bước vào cái nghề mà các cụ gọi là "lũ cò" nhà đất.


Hiện tại, 10 sinh viên tốt nghiệp ngành kinh tế có đến 8 cháu rẽ vào con đường sale. Vâng ạ, tây gọi là sale, sang chảnh tý thì "nhân viên kinh doanh", vài ngành thì gọi là "tư vấn", "môi giới", hay như chúng em đc các cụ gọi là "mấy thằng cò".


Hà Nội hiện có khoảng vài nghìn cò. Em là một trong số đó. Hôm nay em xin chia sẻ với các cụ vài trường hợp khó khăn mà mấy thằng cò tụi em thường gặp phải khi bán hàng cho các cụ khách hàng thông thái.


Có lần, 1 anh khách biết nhiều vô cùng, sảnh sỏi về nhà đất vô cùng, đến mức mà ảnh định giá đất khu Vạn Phúc Hà Đông quê mùa giờ căng lắm là 4tr/m2. Dạ thưa các cụ vào cái năm 2015 này thì quê mùa Hà Đông cũng chả có chỗ nào đất dưới 20tr/m2 đâu ạ ! Cụ đó muốn mua 1 căn rẻ chút để ở, thằng cò lừa đảo như em đã luôn theo sát cụ đó trong 1 tháng, cuối cùng cụ cũng quyết định một khu hợp lý. Mất thêm 1 tháng nữa để cụ nghiên cứu về khu đó. Và lúc đó dự án chuẩn bị vào giai đoạn 2 dĩ nhiên sẽ tăng giá. Em gọi điện báo và cụ cũng nghĩ em đang làm hàng như bao cụ khác vẫn nghĩ thế. Vậy là tuần sau tăng giá. Lúc đó không hiểu gia đình bàn bạc ra sao, cụ khách quyết định xuống tiền nhưng giá tăng mất rồi. Vậy là cụ nói em lừa đảo, thấy cụ mua là tăng giá bán chênh, nói em làm ăn thất đức...blah blah. Thưa cụ em bán hàng ký hợp đồng trực tiếp chủ đầu tư, em đâu thể bán chênh gì đc. - Chúng mày (em và CĐT) cùng 1 ruột lừa đảo cả. Vậy là em đành cảm ơn và hẹn cụ 1 dịp khác. Hy vọng cụ sẽ gặp đc những anh cò thực thụ và mua đc căn nhà mơ ước có chênh khoảng 2-300tr.


Rồi có lần, có chị khách xinh xắn lắm, và em cũng chào mời, giới thiệu rằng có chương trình tặng vàng khi mua nhà của CĐT. - Chị thì quan trọng gì vài cái chỉ vàng vớ vẩn, cho chị chả lấy. Rồi tuần sau hết chương trình KM chị quyết định đặt cọc và bắt em xin bằng đc chương trình cho chị. Nhưng em chỉ là 1 thằng cò lừa đảo nhỏ nhoi, làm sao mà có thể xin đc ưu tiên cho chị. Vậy là chị lại chửi chúng em lừa đảo, tung chương trình ảo để lừa khách mua nhà.


Rồi còn nhiều, nhiều nữa các bác cụ ạ.


Cái nghề của tụi cò lừa đảo chúng em nó thế. Biết làm sao đc. Thôi thì thế giới trăm người, mười kẻ. Nghề mình mình cứ làm, đạo đức mình mình cứ giữ, còn các cụ chửi rủa bao nhiêu, em xin nhận hết !