Trước đây tôi chưa bao giờ ở chung cư và nói luôn là không thích, nhưng từ khi lấy chồng tôi đã phải ở chung cư vì gia đình nhà chồng ở đây. Sau khoảng thời gian chuyển về nhà chồng, suy nghĩ của tôi đã thay đổi gần như hoàn toàn.



webtretho



Trước đây khi còn sống ở nhà mẹ đẻ ,căn nhà ở mặt đất trong một ngách nhỏ của khu phố cách bờ hồ tầm 5km, tôi thấy có nhiều thứ vô cùng bất tiện, như đi lại đường ngõ ngách rất bé, nhiều lúc 1 xe máy đi ra đã chật chội rồi..sau này có muốn mua ô tô thì cũng lại phải đi gửi ở ngoài rất bất tiện và còn tốn kém nữa. Nhưng tôi cũng vẫn cứ sống và sinh hoạt bình thường cho đến khi tôi đi lấy chồng.



Tôi biết là nhà chung cư và nhà mặt đất đều có cái hay, cái dở riêng nhưng tôi xin trình bày những lý do nên sống ở nhà chung cư thay vì nhà mặt đất.



Cái thứ nhất là đường đi rất thông thoáng.



Khi còn ở nhà mặt đất, vì ngách nhà tôi rất bé nên 2 xe máy đi là đã chiếm chọn cái ngõ rồi, ra đến ngõ cũng không to hơn là mấy thì người dân lại bày bán nhiều hàng hóa, lấn chiếm không gian, những xe to như SH, Lead di chuyển rất khó khăn. Mỗi khi cùng gia đình ra ngoài, chúng tôi phải đi bộ một quãng xa để ra mặt đường mới đón đc taxi. Còn từ khi về ở chung cư, chúng tôi chỉ cần xuống sảnh là có thể bắt được xe ngay.



Cái thứ hai là mua sắm tiện lợi



Tuy nhà mẹ đẻ tôi cũng không quá xa trung tâm, nhưng việc đi chợ hay siêu thị lại vô cùng khó khăn vì phải đi 2km mới ra đến chợ, với những người ít thời gian như tôi thì cực kỳ bất tiện. Nhưng khi chuyển về chung cư thì mọi thứ đều có sẵn ở đấy, sát bên là siêu thị, dưới đất là các cửa hàng tiện lợi, muốn mua gì cũng có luôn.



Thứ ba là hàng xóm có dân trí cao



Không phải là hàng xóm ở nhà mẹ đẻ dân trí không cao, nhưng rất lạc hậu, đôi lúc ăn mặc mát mẻ đi ra ngoài cũng bị người này soi mói người kia nhòm ngó, rất bực. Sợ nhất là lúc có nhà có đám tang thì thôi rồi, sáng sớm đã nghe kèn đám rồi, rất không thoải mái. Đặc biệt rất chịu khó chim lợn, chuyện trên trời dưới đất gì cũng nói được, chuyện bé xé to, nói không thành có.



Còn cư dân ở chung cư thì rất hiểu chuyện, hay hỏi han và luôn tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau.



Thứ tư là vấn đề rác thải



Ở khu nhà mẹ đẻ tôi rác thì vứt bừa bãi, có khi còn vứt sang cửa nhà người khác. Có những chỗ họ đã ghi là "Không được vứt rác ở đây, nếu bị bắt sẽ phạt" ấy vậy mà những chỗ như vậy lại càng nhiều người để rác hơn, không thể hiểu nổi. Xe cộ thì dựng lung tung khắp nơi, chắn hết cả lối đi nhà người khác, họ có khách hay như nào thì cũng phải để gọn cho người ta đi nữa chứ, lần nào đi làm về là trước cửa nhà cũng 3 4 cái xe chắn hết lối đi, chừa cho đúng 1 chỗ bé tí để đi, đi làm về đã mệt rồi lại thêm mấy việc lặt vặt như vậy rất bực.



Từ khi về chung cư, đi đến cuối hành lang là sẽ có ống dẫn rác xuống hầm, hành lang ngày nào cũng có người quét dọn sạch sẽ. Xe máy thì để dưới tầng hầm, rộng rãi thoáng mát.


Ngoài ra còn có không gian sinh hoạt chung, chỗ vui chơi cho bọn trẻ con nữa.



Hồi xưa tôi rất muốn đi tập gym thường xuyên nhưng khổ nỗi đi lại xa xôi nên đâm ra thành lười, nhiều hôm đi làm về lười đi xa thế là lại chả muốn đi tập gym nữa. Muốn đi Gym hay đi Bơi cũng phải vác xe ra đi 1 quãng xa.


Còn khi về chung cư, cứ đi ra ngoài là thấy không gian cây xanh và sân chơi công cộng cho trẻ con rất thoáng đãng và sạch sẽ. Phòng tập gym hay hồ bơi thì đi bộ vài phút là tới, tiện nghi vô cùng.



Chung cư phải nói là rất phù hợp với gia đình nhiều thế hệ, đặc biệt là người già.



Hồi ở nhà mẹ đẻ, ngách thì bé, đi ra ngoài mua cái gì đi lại cũng rất sợ, ngõ ngách thì bé mà bọn thanh niên nó phóng xe cứ ầm ầm, mình thì không sao chứ những người già họ sợ hết hồn ấy chứ..


Ở nhà chung cư thì đường thông thoáng, có đường riêng của khu đô thị, cư dân cũng dân trí cao không như lũ thanh niên nhà tôi. Đặc biệt dưới các toà chung cư đều có các khu vui chơi cho trẻ em, có cả máy tập thể dục dành cho người lớn tuổi, rất tiện ích.



Cái cuối cùng chắc hẳn là An toàn



Mỗi lần đi ra khỏi nhà, mọi người đều khoá trái đề phòng trộm cắp, bếp ga lúc nào cũng lo ông bà dùng xong có tắt không sợ cháy nổ. Nhưng khi ở chung cư thì không phải nghĩ đến chuyện đó nữa, chung cư lúc nào cũng có bảo vệ trực bàn, ai ra vào đều hỏi đi đâu, camera thì tầng nào cũng có, thậm chí kể cả chuông báo cháy, thang thoát hiểm cũng đều được trang bị.



Bù lại, mỗi tháng phải trả thêm phí quản lý chung cư, giữ xe, thu gom rác khoảng một triệu đồng. Giá điện nước thì chắc cũng ngang với nhà mặt đất.



Đương nhiên, tôi cũng không nghĩ là sẽ ở nơi đây cả đời đc. Vì đến một lúc nào đó, chung cư sẽ xuống cấp, chúng tôi sẽ bán nó và chắc chắn giá của nó sẽ không thể bằng giá nhà mặt đất.



Tuy nhiên tôi nghĩ, nếu có trình độ, có thu nhập ổn định thì trước mắt lựa chọn chung cư cao cấp để có một cuộc sống tiện nghi.