Các mẹ ơi, hôm nay quả thật em không thể nào chịu nổi nữa, phải lên diễn đàn chia sẻ với các chị tình cảnh nhà em. Mấy tháng trời nay cả nhà em đã bị tra tấn bởi cái mùi hương kinh khủng từ bãi rác Đa Phước mà “kêu trời không thấu”. Đau ở chỗ là giờ em tiến thoái lưỡng nan rơi vào tình cảnh phải “chịu đựng” cái mùi ấy mà không biết đến bao giờ mới thoát khỏi.
Hai vợ chồng em chắt chiu dành dụm mười mấy năm trời, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc để mua cái căn hộ chung cư Mỹ Khánh 1 ở Phú Mỹ Hưng. Hồi ấy, sở dĩ em nằng nặc đòi ông chồng mua chung cư ở Phú Mỹ Hưng vì muốn con cái có môi trường sống tốt, thoáng đãng, không phải xô bồ xô bộn như mấy quận khác. Nào ngờ…
Gần 2 tháng trước cả nhà em phát hiện một thứ mùi hôi thối thật kinh khủng cứ xộc vào nhà. Lúc đầu em cứ đinh ninh rác trong nhà hay nhà có con chuột chết. Khổ, em huy động cả lực lượng cha con lật từng ngóc ngách, thuê người dọn dẹp từ khe cửa vẫn chẳng phát hiện gì.
Quái lạ, chiều nào về nhà một lúc thôi là nghe cái mùi ấy dậy lên đến buồn nôn, chóng mặt. Một bữa vào thang máy, gặp chị hàng xóm, em hỏi:
- Chị ơi, dạo này nhà em cứ nồng nặc cái mùi hôi thối như mùi rác thải, chuột chết đấy ạ. Tởm không chịu được.
- Ơ chị cũng nghe cái mùi ấy, gớm khiếp giờ về nhà là đóng kín cửa em ạ. Mà không chỉ riêng chị em mình, nhà nào cũng nghe cái mùi kinh khủng ấy. Mọi người đang chuẩn bị kiến nghị lên Phú Mỹ Hưng đấy em.
Vào nhà, vừa mở cửa sổ, em lại nghe cái mùi ám ảnh ấy xộc vào thế là phải đóng kín. Đời thuở nào mà ở chung cư trên cao, tối tối mở cửa ra hóng gió thì muốn ngất tại chỗ.
Rồi thì từ đó mùi càng nặng, đi dưới đường là đã nghe mùi, càng lên cao càng nghe mùi thối rõ hơn.
Khu chung cư em ở cũng 5 lần 7 lượt ý kiến, kiến nghị, rồi Phú Mỹ Hưng cũng tổ chức họp hành, tìm hiểu nguyên nhân… vân vân và vân vân. Thế nhưng, mãi đến giờ cái mùi ấy vẫn ngự trị, đợi gió lên là phân tán đi càng xa càng rộng. Không những môi trường sống ở Phú Mỹ Hưng ô nhiễm mà chính sức khỏe của những người dân nơi đây đang bị ảnh hưởng trầm trọng.
Mặc dù đã xác định nguyên nhân chính gây ra cái mùi kinh khủng ấy là bãi rác Đa Phước nhưng đến nay những người có trách nhiệm vẫn chẳng có phương án giải quyết. Bước đầu chỉ là ghi nhận mùi hôi xuất hiện ở đâu, khu vực nào. Ghi nhận rồi đấy, cả mớ những ý kiến rồi đấy thôi mà chuyện chưa tới đâu cả các mẹ ạ.
Báo chí đưa hàng loạt thông tin về cái bãi rác này mà khiến em đọc xong muốn “hộc máu” vì tức. Nào là đổ lỗi thành phố chưa thực hiện vành đai cây xanh cách ly 300-500m (cái vành đai cây xanh này là điều kiện để giảm mùi hôi ô nhiễm cho người dân sống ở khu vực lân cận) trong khi đó cái bãi rác đã hoạt động 10 năm nay. Ối mẹ ơi!
Đây là cái bãi rác Đa Phước, nguồn gốc của 1001 loại mùi hôi thối
Rồi chúng em dấy lên nghi ngờ về cái khu xử lý nước thải ở Phú Mỹ Hưng của nhà đầu tư. Nhưng trong cuộc họp với cư dân, chủ đầu tư lại từ chối đưa ra thông tin về khu xử lý nước thải ở Phú Mỹ Hưng. Xin cho em hỏi ngu tí: “Thế nếu các anh làm ăn minh bạch, các anh có ngại đưa ra chứng cứ chứng minh mình trong sạch không? Chỉ khi có điều gì khuất tất mới phải giấu giấu giếm giếm thế”. Cho đến khi chính phóng viên báo Công thương đi thị sát, có mặt bên ngoài khu xử lý nước thải khu đô thị Phú Mỹ Hưng thì mới tá hỏa khu vực này không hề có biển báo hay thông tin gì cho biết đó là khu xử lý nước thải. Bên trong khu xử lý nước thải cây cối mọc um tùm như vườn hoang.
Còn đây ạ, cái này là khu xử lý nước thải của Phú Mỹ Hưng nhìn từ bên ngoài. Các mẹ có tin được là nó đang hoạt động không ạ?
Đến lúc này em thật sự hoang mang quá các mẹ ạ. Cái môi trường mà em kỳ vọng là xanh, sạch, đẹp thì thế này đây? Bao nhiêu tiền bạc em đã đổ cả vào căn nhà này, con cái cũng đang học hành yên ổn. Giờ chẳng lẽ phải bán nhà đi nơi khác?
Điều em muốn nhắn gửi đến các mẹ nào sắp tậu nhà thì từ nay thì cân nhắc nhé. Đổ hàng đống tiền vào chỉ nhận được cái mùi hôi thối kinh khủng thôi mà còn chưa biết có phải đang sống chung với rác thải không nữa.