Mình là dân ngoại tỉnh, làm việc tại Hà Nội cũng được mấy năm rồi, lương thì thấp, chi phí thì nhiều, đi làm quanh năm chỉ để nuôi "chủ trọ", mệt và nản quá rồi, con cái mỗi ngày mỗi lớn... muốn tìm một dự án NOXH hoặc TNT để mua (vay mua); khi có cái ưng ý thì chưa có KT3, giờ có KT3 rồi thì không có dự án phù hợp, dự án rẻ thì ở quá xa, dự án vừa phải thì giá mắc, thêm 1tr/m2 thì số tiền phải thêm lên cả gần trăm triệu... tích cóp hàng chục năm mới được; vay một đồng thì phải tính toán nát óc giữa thu nhập hàng tháng, chi phí trả vay, chi phí cho sinh hoạt thường xuyên hàng ngày, dự trù xong thì cần phải có thêm 1 cái lương nữa mới đủ trang trải, mình chỉ mong Nhà nước bỏ tiền đầu tư 1 trung tâm ký túc xá để cho thuê có thời hạn để làm điểm tựa cho những người chân ướt chân ráo như mình, sau dăm mười năm có chút tiền thì tìm mua nhà ở... chính sách Nhà nước chả thấy đâu, xã hội hóa thì mạnh ai nấy làm, giá trên giời, dưới biển chả biết đâu mà lần, thật khổ quá các bố, các mẹ ạ!