Tình hình là em rất hoang mang với dịch vụ in ấn ở HN, có rất nhiều nhà cung cấp & em đã thử in ở một số nơi, nhưng rút cuộc không biết chỗ nào làm có lương tâm chút để khi nào có việc cần còn tìm đến.
Vừa rồi, em đi in hình này hộ ông anh để làm biển hộp, kích cỡ khá to: 3m x 2,25m nên review cho mọi người để đỡ tốn tiền mà ko được việc như em!
Đầu tiên em nhờ bạn em mang in ở chỗ nó quen in: Xưởng in phun Gia Thịnh, chỗ ngõ Thịnh Hào 1, Tôn Đức Thắng. Bình thường thấy nó in mấy tấm banner nho nhỏ thấy chất liệu cũng được, màu không nét lắm nhưng chắc vì nhỏ nên chấp nhận được, được cái lấy nhanh, trong khoảng 1 buổi là lấy được, giá rẻ: 35k/m2. Nhưng lần in của em thì ôi thôi, cái cánh màu vàng đất thì thành màu cam, mấy vạch dọc hình cái khiên trên logo thì biến mất.
Em biết là in thì tùy chất liệu in & nhiều yếu tố khác nên không thể nào giống như hình của mình được, nhưng nói chung là phải trong giới hạn chấp nhận được => em tìm hàng in khác.
Em tìm đến In Hồ Gươm ở 35 Giải Phóng, bình thường in decan thì cũng đẹp & nhanh. Em hỏi giá in bạt thì đắt: 50k/m2 (gần gấp đôi chỗ trước đấy), nhưng nghĩ bụng chỗ này cũng có tiếng nên “đắt xắt ra miếng”.
Em đặt in chiều hôm trước, họ hẹn 8h sáng hôm sau lấy được. Nhưng 8h đến nơi, họ bảo xưởng in chưa gửi đến, phải đợi đến 10h30, hự hự, nhà e thì cách cả 12 km chứ! Đến khi nhận hàng thì nhìn miếng bạt đã thấy chán đời luôn: chất liệu bạt èo uột, mỏng quèo, kém xa chất bạt ở trên, màu sắc in thì nhợt nhạt, chả đều => vứt vào sọt rác luôn & cạch.
Trên đường về, em lại tạt qua Thịnh Hào vào xưởng In Gia Thịnh để đặt lại, vì thấy chất liệu ở đó tốt hơn hẳn & hi vọng giải trình lỗi lần trước thì họ có thể chỉnh được. Nhưng một chị nhiều nhiều tuổi ở đó tiếp em & nói là: “Làm gì có chuyện màu lệch, hình trên máy thế nào thì in ra như thế! Chắc tại màn hình của em màu không chuẩn nên màu ra không đúng í em đấy chứ!”. Em không biết phải nói gì nữa, ở nhà em đã từng mở file trên mấy máy thì đều là màu vàng đất. Em mới đưa usb để mở trên máy chị í, chị í buông 1 câu xanh rờn: “Máy chị không có cổng usb, em về gửi qua skype cho chị.” Em cũng hoang mang & chỉ biết hi vọng may rủi. Lần này cùng 1 mã màu đấy, màu vàng đất của em vẫn là màu cam, mấy cái vạch dọc của em trên logo màu ghi lại ra màu xanh lét.
Từ trái qua: ảnh gốc của em >> in lần 1 >> in lần 2
Em bình thường ít muốn đôi co, nhưng lần này cũng phải kiến nghị 2 lần in ra 2 màu khác hẳn nhau, sao chị í không nhận lỗi mà cứ phải đổ lỗi cho em. Đấy là em còn chưa đả động gì đến việc hoàn lại tiền đấy nhé! Chị í bảo thế này:
giathinhinphun: minh ban lam
giathinhinphun: ko co thoi gian ngoi doc tat ca nhung cai nay.
Chán nản chưa!!!
Các bố các mẹ ai đã từng in bạt khổ lớn và biết chỗ nào uy tín thì chỉ em với ạ! Em cám ơn nhiều nhiều!