Chào các mẹ thông thái,
Chuyện là cu Tí nhà em sang năm vào lớp 1. Vợ chồng em cũng muốn nhân dịp này tìm một nơi an cư ổn định luôn, và tiêu chí quan trọng nhất của em là "nhà phải gần trường con".
Em đã "nằm vùng" nghiên cứu khu Tây Hồ Tây (bao gồm KĐT Starlake và khu Ngoại Giao Đoàn) cả tháng nay, vì nghe nói đây là "thủ phủ" trường quốc tế mới của Hà Nội. Em xin chia sẻ lại "bài tập" em làm (chi tiết lắm ạ), cũng là để nhờ các mẹ đang ở khu này cho em thêm review thực tế!
Tiêu chí VÀNG của em: TRƯỜNG HỌC (Education)
Các mẹ có công nhận, tìm nhà giờ thực chất là tìm trường cho con không ạ? Em "vạch lá tìm sâu" và thấy khu này đúng là tâm điểm giáo dục. Em chia ra 3 hệ thống nổi bật nhất:
Hệ thống Quốc tế (Top 1): Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc (UNIS Hanoi) và trường Quốc tế Singapore (SIS). Hai trường này thì "đỉnh của chóp" rồi, nhưng cũng xa và học phí "chát" nhất.
Hệ thống Quốc tế (Mới nổi & "Đúng tim đen"): Trường The Dewey Schools. Cái này em mê nhất, vì nó nằm ngay trong KĐT Starlake luôn. Em cứ ao ước cảnh con mình tự đi bộ đi học, không lo kẹt xe, bố mẹ không phải vắt chân lên cổ đưa đón.
Hệ thống Liên cấp Chất lượng cao: Xung quanh có cả Đoàn Thị Điểm, Pascal... (dù hơi xa hơn một chút).
Kết luận 1: Về tiêu chí trường học là em "chấm" khu này rồi. Hệ sinh thái giáo dục quá đầy đủ, con học ở đây thì bố mẹ yên tâm 10-15 năm tới không phải chuyển nhà nữa.
Tiêu chí BẠC: Tiện ích Gia đình & Môi trường sống
Con học xong thì phải có chỗ chơi, mẹ phải có chỗ đi chợ, mua sắm. Cái này em "soi" còn kỹ hơn:
Không gian xanh: Em mê nhất cái Hồ điều hòa 4.5ha của Starlake. Cuối tuần cả nhà dắt nhau đi dạo, đạp xe quanh hồ, không khí trong lành.
Mua sắm (Quan trọng!): Có "thiên đường" THIS MALL ngay đó. Em nhẩm tính từ lõi Starlake đi bộ qua cũng được. Cần gì cũng có: siêu thị, rạp phim, khu vui chơi trẻ em (rộng lắm), các quán cafe... Mẹ không phải đi đâu xa.
Cộng đồng & An ninh: Đây là khu "nhà giàu" mới, lại là "lõi" hành chính của 13 Bộ ngành đang dời về. Em tin chắc là cộng đồng sẽ rất văn minh, trí thức, và an ninh thì tuyệt đối (cái này các mẹ ở rồi xác nhận giúp em với nhé).
Tiêu chí ĐỒNG: Chất lượng Căn hộ
Sau khi "chốt" 2 tiêu chí trên rồi, em mới "soi" đến căn hộ. Em thấy lõi trung tâm Starlake đang có dự án mới nhất, hình như là Giai đoạn 2.
Về Chủ đầu tư: Em đang ngâm cứu kỹ cái dự án Starlake The Prime (nằm ở lô K8). Đây là dự án 5 sao của CĐT Hàn Quốc (Daewoo E&C). Thật tâm là em vẫn "sính" tiêu chuẩn xây dựng của Hàn/Nhật hơn các mẹ ạ. Em cứ có cảm giác nó "chắc cú" về chất lượng xây dựng, nhất là mấy khoản chống thấm, chống ồn giữa các tầng (nỗi ám ảnh của em ở chung cư cũ).
Về Tiện ích "Riêng": Em quan tâm nhất là tiện ích "nội khu" chỉ dành riêng cho cư dân. Vì Lotte Mall có đông mấy thì cũng là của chung. Em có xem hệ sinh thái tiện ích nội khu của dự án The Prime này, thấy có bể bơi ngoài trời riêng (chia khu người lớn, trẻ em), sân bóng, vườn dạo bộ, khu BBQ... Cái này với em là "chí mạng", vì em muốn con em chơi trong khu nhà mình, an toàn tuyệt đối, thay vì phải đi ra ngoài đường hay chen chúc ở khu công cộng.
Em cần các mẹ giúp ạ!
Bài "homework" của em chi tiết là vậy, nhưng tất cả vẫn là "lý thuyết" em tự tìm hiểu.
Em tha thiết xin review thực tế của các mẹ đang sống ở Starlake hoặc Ngoại Giao Đoàn:
An ninh ở đây có thật sự tốt như quảng cáo không ạ (nhất là cho trẻ con tự chơi)?
Cộng đồng có thân thiện, "nice" không?
Có mẹ nào cho con học Dewey Starlake chưa? Chất lượng có ổn không ạ?
Em cảm ơn các mẹ đã đọc hết bài "tâm thư" dài của em!
