Ngay trong ngày đầu tiên bước vào năm học mới, nhiều phụ huynh có con em theo học tại Trường Tiểu học Trung Giã B, xã Trung Giã (Hà Nội) không khỏi ngỡ ngàng và bức xúc trước hình ảnh suất ăn bán trú nghèo nàn, lèo tèo.

Anh Hiếu, phụ huynh có con đang theo học lớp 1 và lớp 3 tại trường bày tỏ sự lo lắng trong bữa ăn bán trú đầu tiên tại trường học.

hình ảnh

Hình ảnh suất ăn được giáo viên chụp lên nhóm phụ huynh cho thấy, suất ăn của học sinh lớp một gồm cơm trắng, một ít giá, thịt băm và một xiên thịt nhỏ.

Anh Hiếu chia sẻ, khi con đi học về có kể lại rằng món thịt gà xiên nướng khó ăn, con không ăn được nên chỉ ăn canh, một chút thịt và cơm.

Theo phụ huynh này, đây là năm đầu tiên gia đình cho con ăn bán trú. Nếu chất lượng bữa ăn không được cải thiện, sẽ đưa con về nhà ăn trưa. Dù có vất vả hơn một chút nhưng đảm bảo sức khỏe và an toàn cho các con.

Cũng theo phụ huynh, suất ăn bán trú kể trên có mức giá tổng cộng là 40.000 đồng. Trong đó, học sinh nhận được sự hỗ trợ của thành phố là 28.000 đồng, và phụ huynh đóng góp thêm 12.000 đồng.

Mặc dù có mức chi trả không hề thấp đối với một suất ăn của học sinh tiểu học, nhưng ngay trong ngày đầu tiên, nhà thầu cung cấp cơm không đảm bảo chất lượng. Đến ngày 8/9, học sinh đợi đến hơn 12 giờ vẫn chưa có cơm trưa để ăn.

hình ảnh

Suất ăn lèo tèo vài món đã khiến phụ huynh trong nhóm phản ứng và có ý kiến với giáo viên chủ nhiệm.

Một phụ huynh nói rằng: Chị thật sự thất vọng vì suất ăn có giá 40.000 đồng nhưng qua cảm quan còn không bằng suất giá 20.000 đồng. Các con ăn như vậy sẽ không đảm bảo sức khỏe để học tập.

Theo các phụ huynh, giáo viên đã tiếp thu ý kiến để phản ánh lên Ban giám hiệu nhà trường nhằm làm việc lại với đơn vị cung cấp.


Theo: Tiền Phong