Này lồng đèn các chép, kia lồng đèn kéo quân... được bày bán rất nhiều nơi nhưng chắc hẳn sẽ không sáng ngời tình thương, ấm áp và xinh đẹp bằng lồng đèn của cha mẹ tự làm cho con mình. Nhân dịp tết Trung thu 2004, Webtretho phát động cuộc thi "Làm lồng đèn cho con" để các thành viên có dịp tranh tài, có dịp thể hiện tình thương với thiên thần của mình.
Lồng đèn dự thi không nhất thiết phải to lớn, cầu kỳ, đắt tiền... nhưng đòi hỏi sự sáng tạo, có ý nghĩa, khéo tay, tiết kiệm và tất nhiên là phải "rước đèn" được. Bạn có thể sử dụng bất kỳ chất liệu nào, kích thước cũng không giới hạn để thoải mái thể hiện ý tưởng của mình. Điều cần lưu ý là đừng quên gởi kèm bài giới thiệu tác giả và tác phẩm (chủ đề, vật liệu, quy trình...) khi đến nộp lồng đèn của mình nhé!
Ban giám khảo: Ban điều hành Webtretho
Thời gian dự thi: hạn chót nộp lồng đèn là thứ năm ngày 23/09/2004; công bố người đoạt giải sáng thứ bảy ngày 25/09/2004
Địa điểm tiếp nhận bài dự thi:
1. Tại Thành phố Hồ Chí Minh:
- Cửa hàng Webtretho (16 Alexandre De Rhodes, Quận 1, ĐT: 8 247697)
- Văn phòng Việt Can (114/16 Sư Vạn Hạnh nối dài, Quận 10, ĐT: 8 233955 hoặc 8 627763)
2. Tại Hà Nội (các Mod đang bàn luận về địa điểm, Webtretho sẽ bổ sung sau)
Đối với các thành viên ở quá xa và không gởi bài dự thi được thì chụp hình và gởi cho webmaster@webtretho.com, đừng quên gởi cả bài giới thiệu.
Giải thưởng (hấp dẫn): 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 3 giải khuyến khích.
Các bạn nào dự thi thì đăng ký ngay với Admin Webtretho (webmaster@webtretho.com) và bắt tay vào làm ngay đi thôi!
Ngoài ra, Webtretho cũng phát động phong trào "Trăng sáng cho trẻ em nghèo" vào dịp Trung thu này. Các thành viên có thể đóng góp quà tặng, bánh, lồng đèn, tập vở... cho trẻ em đường phố, trẻ em nghèo. Địa điểm đóng góp cũng tương tự như những lần làm từ thiện trước đây là Cửa hàng WTT và văn phòng Việt Can (các bạn xem lại địa chỉ bên trên). Thành viên nào có thông tin bảng giá bánh trung thu và lồng đèn (giá sỉ) hoặc có mối liên hệ tốt với nhà cung cấp thì vui lòng giúp đỡ WTT nhé!