Mẹ Rennes muốn 1 lần nữa cảm ơn tất cả lời chúc SN thật dễ thương, thân ái của các mẹ, 1 bố :d và các chị em của bé Khanh trên DĐ.


Hôm thứ bảy, bé có 1 SN thật là vui, với gia đình có Ông, Bà, Bố, Mẹ, Cô, Chú, Dì, Dượng, anh chị em và bạn bè.... (phù, mẹ kể 1 loạt hết cả hơi). Ăn xong, bé dẫn 1 đoàn vừa chị em vừa bạn bè đi càn quét hết lầu 1 chơi đồ hàng, lên lầu 2 xem film hoạt hình, lên lầu 3... ngắm sao :d rồi lôi nhau ra ngoài xóm chơi đủ trò : cá sấu lên bờ, keng cứu thương, tả, rồi còn tập kịch diễn cho mọi người xem nữa chứ! Bạn cuối cùng được mẹ đón là 9h tối, chơi khiếp đảm từ 5h đến 9h! Mẹ Rennes phục vụ muốn bở hơi tai luôn!


Bé có nhiều quà giày dép, áo quần, sách, bút, barbies... nhưng bé thích nhất là đôi giày trượt Patin Bố Mẹ tặng! Lựa chọn của Bố Rennes đấy, đến chỗ mẹ CuSam chỉ, thấy nhiều đồ chơi lắm, nhưng Bố Rennes chọn đôi giày trượt vì nó thích hợp với cái tính hiếu động của con gái! Mẹ Rennes thì sợ cái đôi giày ấy lắm, sợ con gái không dập mặt thì cũng dập mông, nhưng Bố đã quyết rồi thì Mẹ đành phải chìu theo vậy! Ai nhè con gái thích thiệt, đúng là 2 bố con chúng nó hiểu nhau!!!


Vài hôm nữa, mẹ Rennes sẽ post hình lên cho các mẹ xem nhé!


Xin cảm ơn! Xin cảm ơn!