Lúc cưới chồng về em chẳng nhớ ai bảo, vì e vội quá ai bảo gì thì làm thôi, vứt kim cài áo cô dâu vào gầm giường ở nhà chồng dưới quê. Hôm trước mẹ chồng quét thấy phát hoảng lên. Mẹ chồng e đi xem thấy bảo độc lắm, 3 thầy cùng bảo thế. Thế là e bị chồng mắng cho một trận. Bây giờ các thầy bảo phải đi cúng hết 10tr. mÀ bố mẹ chồng em là ngwòi làm ăm rất tín chuyện này. Em Thấy lo lắng và cũng khổ tâm quá. Chồng em cũng giận nói em không khéo léo, làm gì không hỏi. Em thì nghĩ chuyện cưới xin bao nhiêu chuyện phải làm, cuống lên ai bảo làm gì thì làm. có biết đâu. bây giờ thầy xem lại bảo chuyện đó hại đến mẹ chồng em nhất. Dạo này cụ lại hay đau ốm, huhu. Bây giờ, bố mẹ chồng, em chồng, chồng đều đang giận e.


Các chị có kinh nghiệm gì chia sẻ cho em với ah. Và nếu có địa chỉ thầy bói nào ở HN thì pm em với. giúp em với.