Chào cả nhà, Chào các mẹ của các bé, chào các bố của các nhóc!
Tôi là thanh viên mới toanh, mới cóng, mới cứng cựa ...:Laughing: mới hơn cả tin biết vợ mình có em pé.
Hôm nay được vào đây post bài là một niềm vinh dự và là nỗi khát khao của tôi vi tôi rất máu làm bố. Xin được post bài để cảm ơn thượng đế, cảm ơn cha mẹ và cảm ơn vợ yêu đã cho tôi có đc cảm giác này.
Vợ chồng tôi mới cưới nhau chưa được 2 tháng, Nhưng sự kiện này đến với tôi thật sự là một bất ngờ thú vị nhất của cuộc đời. Chuyện nó là như thế này các bạn ạ. Bọn tui iu nhau hơn 5 năm rồi mới cưới. Chuyện đã đến nước này rồi thì cung xin thưa thật là tại sao bọn tôi vui và mừng như thế. yêu nhau 5 năm, Hơn 1 năm tôi ở nước ngoài. còn lại là thời gian 2 đứa iu nhau thì xxx thoải mà chẳng thấy gì. Tôi yêu công nghệ hiện đại nhưng lại ghét nhất mấy món "cách âm, kế hoạch" bởi dùng chẳng thấy khoái nên chẳng bao giờ dùng đến. hihihi:Smiling:
2 đứa cũng lo lắng và vợ tôi có đi khám trước khi cưới thì BS bảo vợ tôi thuộc loại hiếm trứng. Tức là bị nang liếc gì đó. bởi thế 2 vợ chồng cứ ủn hoài mà chẳng có vấn đề gì. Thế rồi cũn đến lúc phải cưới. 2 đứa chấp nhận kể cả tình huống xấu thì đi chữa, chữa mãi cũng phải đc, chữa không đc thì đi cầu :Smiling: Cầu không được thì đi xin . hehehehe. Vậy là 2 đứa làm đám cưới hoành tráng như thường và xác định gian khó với nhau. Không những thế vợ tôi lại còn phải ký cái cam kết với co quan (nơi làm việc là sau 2 năm mới đc sinh con) Vợ tui làm bên công an nên "khoai" hơn chỗ khác chút. Tui bảo vợ là thích thì cứ ký. Chuyện đó dễ với người khác chứ với mình thì chẳng ký chắc cũng quá 2 năm. Ký cho nó tiến bộ! :Laughing:. ....
Đùng một phát hôm qua 17/02/2009 đi làm về thấy vợ nôn nôn ọe ọe. tởm phát kinh :Smiling: chẳng hiểu tại sao lại bị thế. Vợ tôi bảo hay la e có em bé vì mấy chị cơ quan bảo như thế là có hiện tượng. Tôi chạy ra hiệu thuốc mua luôn 1 que thử về cho vợ tes. Tes phát lên luôn. :Applause::Applause::Applause:. mừng mừng vui vui chẳng biết là tin đc bao nhiêu %. Vợ bảo là tin đc 90% còn tôi thì chỉ khoảng 50% thôi. Bảo vợ chờ chút tôi ra mua luôn 10 que khác về kiểm tra xác xuất theo kiểu thử nhiều que mà que nào cũng có thì kết luận là có cái chắc! Thử que nào lên que đấy. vui mừng hết sảy. sáng nay đi làm. chẳng muốn tâm sự với ai vì sợ tui bạn Cty ko hiểu minh vui cái gì và vui như thế nào nên nó bảo dở hơi. Vào đây xin đc post bài chia vui với toàn thể các mẹ, các bố đã, đang, sẽ làm cha mẹ một niềm vui và niềm hạnh phúc của tạo hóa ban cho.
Xin gửi tới vợ yêu nụ hôn và tình yêu thương nhất.
Điều quan trọng nhất giờ tôi mới thấy quan trọng là SỰ LẠC QUAN VÀ NIỀM TIN! Có điều đó sẽ không có gì khó, chẳng sợ không vượt qua!