Các bố, các mẹ cho em ké tí, em không phải quảng cáo, chỉ là giới thiệu. Thay vì các sách, lớp tiếng anh, tư duy toán cho các bé từ ... 4 tuổi như phần lớn em thấy trong chuyên mục, thì các mẹ có thể cho các cháu đi xem triển lãm tranh của những bạn cùng lứa tuổi. Bạn nhỏ nhất sinh năm 2006, lớn nhất là những "cựu học sinh" hiện đang học Đại Học trong và ngoài nước.


Sắc thu- Cát tường là tên triển lãm tranh của lớp vẽ tại gia "Cát Tường" của cô giáo - họa sĩ Nguyễn Thị Nhàn - một nữ họa sĩ quen biết trong giới mỹ thuật thủ đô. Triển lãm diễn ra trong không gian trời thu Hà Nội, tại nhà triển lãm Đinh Tiên Hoàng, đối diện với Hồ Gươm lịch sử.


Năm 2007, Cát Tường đã tổ chức triển lãm "Những sắc màu của tuổi hoa với mùa xuân" cho 22 tác giả nhí tại nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội. Ở đó, tôi đã được chứng kiến phụ huynh hồ hởi, phấn khởi chăm lo cho triển lãm, được nghe Hội đồng nghệ thuật của Hội Mỹ Thuật Việt Nam đánh giá tốt.


Năm 2011, triển lãm tranh "Sắc thu-Cát tường" số lượng các em tham gia đông hơn, hơn 40 em và ngót 80 tác phẩm. Nhiều lứa tuổi, từ tuổi mẫu giáo, trung học phổ thông, có cả những em là học trò cũ đã thi đỗ vào các trường đại học trong và ngoài nước từ Mỹ, Canada, Trung Quốc, Nhật bản trở về vì nhớ cô, nhớ lớp cũng tham gia. Một triển lãm bề thế, đa lứa tuổi, đa chất liệu: phấn màu, màu nước, sơn dầu, acrylic… và cả tranh khắc. Một triển lãm khá đặc biệt một lần nữa khẳng định Cát Tường là một địa chỉ văn hóa tạo hình đáng tin cậy của nhiều phụ huynh và các cháu nhỏ thích vẽ, ham vẽ.


Xin trân trọng giới thiệu!


Lê Quốc Bảo


Nhà phê bình- Nhà giáo