Mod xem giúp em, nếu sai box, mod chuyển giúp em ạ. :Rose: Em đăng giúp một người bạn thân, nhờ các bố mẹ trên wtt nếu có thông tin thì post trên đây giúp em với nhé. :Rose::Rose::Rose: Hoặc nếu được, các bố mẹ đăng tin giúp em trên facebook hay trang mạng nào đó phụ em với ạ.


Em cũng rất mong những ý kiến để tìm kiếm được dễ hơn.


Rât mong gia đình họ sẽ đoàn tụ.


Em chân thành cảm ơn cả nhà.


Gia đình tôi cần tìm một người dì ruột năm nay (2011) khoảng 65 tuổi. Có thể bây giờ dì cũng có rất đông con cháu rồi.


Tóm tắt tiểu sử:


Những năm 38-40, thời chiến tranh tại Việt Nam, bà ngoại tôi làm mật báo cho Việt Minh nên lấy người Nhật để làm gián điệp. Bà có 4 người con: 1 bác gái hơn mẹ tôi 2 tuổi, mẹ tôi, 2 dì ( 1 dì đã mất lúc mới sinh). Bác gái từ bé đã sống với người nhà ở quê, không ở chung với bà ngoại. Mẹ tôi mồ côi từ năm lên 3 tuổi, cả nhà lưu lạc nhau từ đó. Bà ngoại sau chuyến lưu lạc đó, lấy chồng khác và chuyển vào Sài Gòn, sau đó chuyển qua Mỹ ở. Những nắm 38-40, ông ngoại ( người Nhật) cũng có chút chức quyền gì thời đó, lấy bà ngoại quê Hưng yên thì tới năm 47 thì mất tích. Không biết ông về Nhật hay ở Việt Nam. Gia đình tôi nghe nói bà ngoại gửi dì làm con nuôi ( lúc đó dì 1 tuổi) cho 1 gia đình gốc Hoa, làm nghề bốc thuốc đông y, ở Hải Phòng. Trước kia vùng này có tên là Hàng Khách, Hải Phòng, nay không biết đổi tên là gì?


Gia đình tôi đã tìm dì nhiều năm nay, luôn mong có ngày đoàn tụ.


Rất mong bà con cô bác đọc được tin này, gửi lan truyền giúp. Nếu ai có cội nguồn giống như gia đình tôi mô tả. Xin vui lòng báo tin cho chúng tôi biết theo số đt: 091. 236.330 2 ( gặp anh Thanh) hoặc email: thanh 14282@ yahoo.com.vn


Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ.


P/S: Có thông tin nào mới, em sẽ update thêm.