Em trai của em bỏ đi đâu từ hôm thứ 6 ngày 25/02/2011 đến nay không có tin tức gì. Em trai em tên Đoàn Quốc Anh, sinh năm 1987. Nó lớn rồi, có thân thì tự lo nhưng điều em lo là em em vốn rất ngoan, không đua đòi hư hỏng. Về mặt tâm thần thì nó hơi có chút vấn đề. Nó ngủ hay bị mộng du lắm. Gia đình em dạo này lại có chút chuyện buồn nên em sợ em em lo nghĩ quá ảnh hưởng đến thần kinh của nó :Crying:
Khi bỏ đi nó hầu như chẳng mang theo cái gì, tiền bạc cũng không có. Mẹ em tìm trong phòng nó thì thấy ko còn một bức hình nào của nó nữa, nó hủy đi đâu hết rồi :Crying:
Ai biết hoặc nhìn thấy nó ở đâu vui lòng báo lại cho em biết với ạ.