Sinh nhật em, em đi học, khó có thể nghỉ được và đó đủ để trở thành lý do cho tiệc mừng sinh nhật sớm.


Muộn một chút, mưa một chút chẳng thể làm dịu đi cái nóng, cái oi bức của buổi tối mùa hè cũng chẳng thể nào làm nguội đi cái háo hức, mong chờ để đón sinh nhật em bằng cả tình yêu dành cho em mà tưởng như chính em cũng chẳng háo hức bằng.


Một thoáng ngạc nhiên khi đưa em đến bàn. Nhẹ thôi, nhưng vẫn đủ để anh cảm nhận thấy khi em phát hiện dòng chữ Reserved trên bàn. Anh muốn chọn bàn khác cơ, nhưng người ta đặt trước mất rồi. Ngồi tạm vậy em nhé. Anh không thích bó hoa chỉ có một bông nhưng lại rất to với rất nhiều giấy gói bên ngoài, anh cho đó là "thùng rỗng kêu to". Cũng không nhất thiết phải có số hoa bằng tuổi của em vì nó sẽ hơi lớn, khó cầm (chắc hẳn nó cũng lục tốn hơn nữa chứ :D). Một bó hoa vừa phải, gói khá đẹp và cẩn thận, anh hài lòng dành tặng nó cho em. Chỉ có điều không có bông nào nở to hẳn, bông nào cũng chỉ dám he hé một chút. Chắc hẳn chúng đang ghen tị với từng nét thanh tú trên khuôn mặt em. Em không có nét đẹp rực rỡ mà là một vẻ đẹp có chiều sâu, hút hồn bất kỳ ai từng gặp em. Và anh, chẳng phải là một ngoại lệ nào cả. Nhưng đó không phải là lý do cho tình yêu dành cho em. Anh yêu em, vì em là em, vì chính bản thân em.


Bữa tối diễn ra với giai điệu bài "Happy birthday" thi thoảng xem lẫn và kết thúc bằng một chiếc bánh có vị ưa thích của em. Có lẽ em không bất ngờ lắm vì em cứ đòi lấy bánh ngọt làm đồ tráng miệng nên anh đã phải bật mí sớm. No, em cũng vậy, đó chính là lý do để chiếc bánh còn nằm nguyên vẹn trong tủ lạnh nhà em. Mình để dành nó đến chính hội vậy.


Anh hài lòng với tiệc mừng sinh nhật sớm dành cho em mặc dù quên chúc em ngon miệng. Hi vọng em cũng thấy thế. Anh cho rằng mình không phải là người lãng mạn cho lắm, chỉ biết yêu em, chăm sóc em bằng những cử chỉ chân thành, một cách chu đáo, cẩn thận. Và anh muốn em biết một điều rằng, mỗi ngày trôi qua với anh ngày nào cũng là một ngày đặc biệt, không chỉ riêng ngày sinh nhật em vì được yêu em và được em yêu.


CHÚC MỪNG SINH NHẬT EM.