Mình có cô em là sv HVNH, tan giờ học cô bé ra cổng trường bắt xe buýt về thì gặp một gã khoảng 60, mặt giỗ như cam sành ăn mặc lịch sự (nói tiếng Thanh Hóa, về sau ông ý cũng giới thiệu là người thanh hóa) hỏi đường. Sau đó xe buýt đến luôn, em mình lên xe buýt, hắn cũng lên theo và ngồi cạnh, hắn kể đủ thứ chuyện trong lúc kể hắn luôn ngồi quay mặt để nhìn vào mắt em mình, sau đó hắn nói muốn đổi tiền và em mình đổi cho hắn (lúc đó đã bị thôi miên rồi nên mở ví có bao nhiêu đưa hết, khổ nhất là hôm đó lại mang nhiều tiền vì vừa về quê lên thẳng trường luôn) còn hắn thì nhét tiền của hắn vào túi em mình. Sau đó hắn xuống xe còn em mình thì không xuống mà cứ ngồi đó không biết gì. Lúc tỉnh ra sợ quá về thẳng nhà. Về đến nhà mở túi ra thì thấy tiền hắn đưa cho toàn là tiền âm phủ.... khiếp quá. Con bé về nhà sợ phát ốm, không ăn uống gì hết (không đói) cứ kêu khô cổ và đắng miệng. Có người mách uống nước pha với tỏi thì hết. Sau khi uống nước tỏi xong thì nó mới thấy đói và hết khô cổ, đắng miệng. Không biết là thế nào nhỉ...... mình nghe chuyện mà cũng thấy sợ :Crying::Crying::Crying:. Các mẹ chú ý dặn người nhà nhé, bọn này cứ trả vờ hỏi đường rồi nhìn vào mắt mình thôi miên đấy...... Cẩn thận nó thồi miên đưa đi đâu mất thì khốn.......