Đang rất bức xúc về vụ Giao tiền COD của công ty CPN gió nam (GNN). Anh em nào bị tương tự vô đây comment cho mọi người biết.


Do chưa biết bộ mặt làm ăn thật sự của cty này nên mình trót lỡ gửi niềm tin sai chỗ. Tình hình là có gửi 3 món hàng từ HCM ra HN có nhờ thu tiền hộ: lần 1 là 3tr6, lần 2 là 2 tr, lần3 là 1 tr.


Lần thứ 1: sau hơn 1 tháng (dù cty cam kết là 10 ngày sẽ nhận đc tiền) với chục cuộc gọi và ko dưới 5 lần hen mới nhận đc tiền .


Lần thứ 2 tưởng có tiến bộ gì hóa ra cũng vẫn như vậy, Cam kết 10 ngày nhưng 40 ngày vẫn chưa thấy tiền đâu với 3 lần sai hẹn (mình cứ gọi là em có nhiệm vụ duyệt COD ở HN cam đoan với anh là thứ 3 tuần sau mà đến 3 lần thứ 3 như vậy vẫn chưa giao tiên). Lần 2 này đặc biệt còn "tiến bộ" hơn là bắt KH phải đến tận nơi lấy với lý do bận quá ko biết khi nào giao đc, và may mắn là lần này cũng lấy đc do tốn xăng chạy đến tận VP ,ko đến chắc bị quên luôn quá).


Và hôm nay "bất quá tam" phải viết những dòng này vì thật sự ko chịu nổi nữa với lần thứ 3 đòi tiền, lần này cũng đã đc hẹn đúng 3 lần là thư ba em sẽ thanh toán, và mình cứ nhe dạ nghe lời nên giơ phải ôm 1 cục tức. Thật hư lần này là như: Sau 3 tuần hàng tới nơi mà chưa thấy ai gọi giao tiền mình gọi cho vp GNN HCM thì họ cho sđt anh trọng gì đó 0944695666 (ANH EM NÀO BIẾT BOM THƯ THÌ CHƠI NÓ HỘ MÌNH, TỨC QUÁ RỒI), mình gọi cho anh trọng ko dưới chục lần và ko ai bắt máy, may mắn sao gọi ngược về sdt bàn thì có người bắt máy và nói là tiền đó ở HN chưa duyệt nên chưa giao đc. Thế là mình gọi trực tiếp ra VP HN( phòng thu COD) luôn thì có 1 chị thúy/thủy gì đó miệng mồm cứ em xin lổi để thứ 3 tuần sau em duyệt cho anh, sau 1 tuần chả thấy gì thế là goi lại đầu HN hỏi thì vẩn thủy /thúy gì đó nói em xin lỗi anh là gần tết bận quá nên chưa duyệt đc, em hứa tuần sau 100% sẽ trả, em đã lên lịch trả tiền vào thứ 3 cho anh luôn rồi. Và lại thêm 1 tuần cố đợi. Tuần thứ 3 đợi, thứ 2 mình gọi ra HN nhắc là mai phải giao tiền đấy nhé thì em đó nói anh yen tâm em duyệt rồi, chỉ cần liên lạc anh Trọng thôi. thế nhưng thứ 3 chả thấy ai LL, đợi thứ 4 cũng im, mình đành phải gọi dđ cho Trọng thì ko ai nghe máy, gọi Vp thì nói nó đi ra ngoài rồi, tí về em nhắc anh gọi lại cho, rồi lại im luôn, và hôm nay thứ 5 mình chịu hết nổi gọi điện cho Trọng, may mà bắt máy thì đc him đổ thừa là Anh Thái phụ trách Cod gì đó bệnh rồi nên chưa duyệt đc (trong khi ngoài HN nói duyệt rồi) "anh đơi sang năm nha, bên em chốt sổ cuối nam rui", mình mới nói là có gọi ra ngoài HN 5 lần và đã đc hen và sure 100% là duyệt rồi thì thằng trọng đó nói là ngoài HN hen chứ em ko hẹn, trong này anh thái bệnh rồi nên phải đơi sau tết. Mẹ nó chứ gọi cho nó thì nó kêu Hn chua duyệt, gọi HN thì nói là duyệt rồi có gì LL anh trọng. Cuối cùng tới hôm nay 40 ngày rồi mà vẫn chưa nhận đc tiền của mình


Tóm lại là mình dùng dv của nó, thu COD phải trả tiền dv nữa mà thế mà muốn lấy tiền lại phải như đi ăn xin, gọi vài chục lần ĐT, mất cả tháng trời cho chuyện vớ vẩn. Tụi nó chả bao giờ gọi điện thông báo là sẽ trả lại tiền thu hộ bao giờ. Làm ăn mất uy tín hen KH 4,5 lần đều thất hứa, bây giờ còn dám nói là qua tết mới trả đc, chả lẽ qua tết nó nói đơi nữa cũng phải đợi à. Thử nghĩ coi nó giữ tiền của khác hơn 1,5 tháng như thế thì ăn lời đc biết bao nhiêu % nếu gửi NH nhỉ, giờ mới search thấy có nhiều người cung complain nó giữ 2-300 triệu vài tháng rồi đó chứ (webtretho). Anh em nào rơi vào cùng TH thì giúp mình đem tin này lan truyền mọi forum hộ. Cho tụi nó hết dám xem thường khách hàng


Gio vẫn đang rất bực mình vì vẫn chưa đòi đc tiền :Crying::Crying::Crying::Crying: