Công việc bận rộn lắm nên mình ít lên wtt nhưng hnay sinh nhật con gái dù có bận mấy thì mình cũng phải lên wtt để khoe ảnh 1 tuổi của con và xin những lời chúc mừng của cá mẹ.


Vài dòng cho con:


1 năm, thật nhanh và nhiều thay đổi. Mẹ mừng vì con gái mẹ cứng cáp, nhanh nhẹn, biết nhiều điều. Nhìn con "người nhớn" mẹ hạnh phúc lắm, mẹ cảm thấy rất mãn nguyện với cuộc sống hiện giờ.


Mẹ muốn viết thật nhiều cho con nhưng vì công việc bận rộn nên mẹ đánh dấu các bước phái triển của con trong 1 năm:


Sinh ra con đc 3,2kg. Trộm vía, con ngoan và ko quấy mẹ. 4 tháng biết lẫy, 5,5 tháng biết ngồi vững, 6 tháng con mọc 2 cái răng đầu tiên, 8 tháng biết bò thành thạo, 10,5 tháng con biết chững (nhưng h vẫn chưa đi)... Đến bây giờ con có 8 cái răng và đang mọc thêm 2 cái nữa. Con nặng 9,6kg, dài 74cm (Đứng thẳng dựa vào tường để đo chứ ko phải nằm trên giường đo đc tận 76,5cm cơ ...hơi nùn nhỉ). Mẹ đã test chiều cao, cân nặng thì con gái mẹ đạt mẫu mực. Đến giờ con nói còn ít, mới biết gọi papa, bà, mẹ, không. Con thích các trò chơi sắp xếp, lắp ghép...


Mẹ yêu con nhất trên đời!


Đây là ảnh của con gái để khoe các mẹ:


Có mẹ nào đặt gạch ko?? Con thành người nhớn rồi nhé