Siêu thị Thạch Kim Định Công cư xử vô văn hóa với khách hàng
Em tức quá, vừa đi siêu thị mua đồ về. Thề là đây là lần cuối cùng mua đồ ở cái siêu thị mà văn hóa không bằng chợ đen.
Chả là tối nay, hai vợ chồng đưa con đi mua ít đồ dầu gội đầu và sữa tắm linh tinh, anh chồng mình có ý mua cho vợ lọ sữa rửa mặt và đã nhặt vào giỏ đồ, mình không để ý. Đến khi ra thanh toán xong mình phát hiện ra và nói ông xã là em không dùng loại đó, ở nhà vẫn còn. Lúc đó cả nhà em còn đứng tại quầy thanh toán, em nói cô bé thu ngân chị muốn trả lại cái này, nó bảo chị ơi muộn rồi, chị lấy giúp em tự dưng một thằng ở đâu xông ra bảo: chị nhìn lại quy định của siêu thị đi, hàng mỹ phẩm mua rồi không đổi lại! trời, em đã bóc ra đâu, mà còn chưa ra khỏi cửa, nó bảo nhất quyết không đổi. ông xã không muốn lằng nhằng nên bảo, không đổi thì thôi, không lấy nữa. Mình nghĩ nó không đổi mình cũng không cần, nếu chúng nó cố cần bán một lọ sữa rửa mặt có 20k bằng cách hạ thấp danh dự của chúng nó với việc nghĩ ra cái quy định ngu xuẩn đó. Thế mà mọi người biết không, vợ chồng mình mang đồ ra cửa, nó cầm hộp sữa rửa mặt ném theo và chửi bới. Chồng mình quay lại yêu cầu chúng nó giữ nguyên hình ảnh đó trên camera và dự định sẽ ghặp quản lý của chúng nó. Nó chạy ra đóng rầm cửa lại. Mình uất ức quá, đúng là lũ vô văn hóa… hạng chúng nó bán hàng chợ đen người ta còn đập vào mặt cho, không hiểu giám đốc siêu thị này nghĩ sao về cách ứng xử của nhân viên khi lúc nào cũng quảng cáo tốt về mình. Thề không bao giờ mua hàng ở đó nữa.