Mẹ cháu post lên đây để các mẹ đề phòng: Hà Nội cuối năm nhiễu nhương quá. Chiều qua mẹ cháu đi trên đường Lê Văn Lương, khi có điện thoại mẹ cháu đã cẩn thận tấp xe vào lề đường để nghe rồi khi vừa dứt cuộc nói chuyện xong đang khóa máy để chuẩn bị nhét vào túi thì có hai thằng đi xe máy lượn vào cướp của mẹ cháu trong tích tắc rồi phóng vụt đi. Nhìn thấy chúng nó phóng trước mà không làm gì được vì không thể đuổi được bọn nó. Một thằng lái, một thằng cướp quá nhanh.


Tối về kể chuyện với đứa bạn thì nó bảo, bạn nó đi trên từ nhà (????) đến chợ Đồng Xuân ngày hôm kia cũng bị giật mất sợi dây chuyền 3 chỉ vàng.:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:


Điện thoại của mẹ cháu là E71. Mẹ cháu vẫn thích dùng dòng này, nên tiện đây có mẹ nào đang dùng E71 đỏ hay E72 màu vàng đồng mà chán rùi không thích nữa muốn thanh lí thì PM giúp mẹ cháu với ạ. Mẹ cháu vẫn muốn chung thủy với dòng E của Nokia.


Cảm ơn cả nhà đã đọc tin ạ.