"Hạnh phúc trăm năm chỉ có một ngày, một ngày chỉ có một giờ lên duyên. Hôm nay là ngày lành tháng tốt ..."
Những câu nói này một năm qua rồi mà vẫn văng lên bên tai anh. Cái giây phút tuyệt vời đó là khởi đầu của một mái ấm gia đình, một niềm vui hạnh phúc. Tuy vẫn phải còn mấy tháng nữa mình mới gặp lại nhau, nhưng anh luôn cảm thấy như có em bên cạnh, cảm giác tuyệt vời khi cảm nhận được nhịp đập của trái tim em. Mình cùng cố gắng em nhé, vì người ta nói rằng :"Qua thử thách tình yêu sẽ đẹp hơn" em à.
Ngày 8 tháng 12 là kỷ niệm ngày cưới của chúng mình, thế là cũng đã được 1 năm rồi các bạn ạ. Và hôm nay mình muốn tặng vợ một cái blog mà tự mình đã làm ra, với hy vọng rằng, tuy nhỏ, nhưng cũng vẫn có thể mang lại niềm vui tới vợ mình.