Ngàn lời cầu nguyện cho bé Nghé nhà mẹ Ha_tn qua cơn nguy kịch!
Bé Nghé - cậu bé bị bỏ rơi ở Hải Phòng bị bệnh mắt được các Bố Mẹ bên CSTT ( Hội quán trước đây) cưu mang, được chị ha_tn thành viên của WTT yêu thương nhận làm con.
Tưởng rằng số phận đã mỉm cười với hai mẹ con, nào ngờ bé trở bệnh, vốn bị bệnh tim bẩm sinh nên tình trạng giờ rất nguy kịch.
Năm nay là cái Tết đầu tiên của Bé mà hiện bé vẫn nằm trong phòng cấp cứu của Viện Nhi Hà Nội.
Thương chị, thương cháu quá!
Xin Trời Phật phù hộ độ trì cho Bé Dương Ngọc Minh chóng tai qua nạn khỏi, bình an vô sự, điều lành đem đến điều dữ đem đi. Cầu mong cho chị Lạc thêm sức kiên cường cùng con trai vượt qua vận nạn này!
Nam mô A di đà Phật!
Nam mô A di đà Phật!
Nam mô A di đà Phật!
Mình rất mong các mẹ cùng chung tay chung lời thành 1 nghìn lời cầu nguyện cho Bé Nghé chóng khỏe mạnh trở lại cùng mẹ Ha_tn vui hưởng hạnh phúc trọn đời!