Một lần nữa, cháu Bin cám ơn các bác, các cô và các bạn.. Cháu cũng đã có một sinh nhật thật vui, tuy không hoành tráng như ngày đầy năm nhưng cháu cũng đã được thổi nến với các bạn, được hát và cũng có rất nhiều quà. Mẹ cháu thì thức đến 3 giờ sáng để hoàn thiện tặng cho cháu một cuốn nhật ký ảnh với những mốc thời gian đáng nhớ trong 2 năm đầu của cháu. Với những dòng nhật ký của mẹ, với từng bước trưởng thành của cháu.. Hôm nào có dịp mẹ cháu sẽ khoe với các mẹ..


Bin ơi, chúc mừng SN con trai nha. Chúc con SN 3 tuổi thật vui bên cạnh ông bà ba mẹ con nhé. Con trai có cặp mắt rất ư là đẹp,cô Thoa nhìn mà mê tít, lại ngoan nữa chứ, càng lớn càng phát huy con nhé. Mong là năm nay con được Mẹ Hương cho đi công tác cùng mẹ vô SG chơi với bạn Bo nha. :6: :11: