Mình muốn chia sẻ với các mẹ đặc biệt với các mẹ sống xung quanh khu vực Giảng Võ một địa chỉ nên tránh. Có thể mọi người chưa biết, ở đầu khu C4 Giảng Võ (gần mấy cửa hàng Duty-Freeshop cũ) có một cửa hàng chuyên bán sữa + bánh ngọt. Biển hiệu không rõ ràng với cái tên Hương Sơn và một loạt các tít kiểu Chuyên sũa tươi các loại v.v... Mặc dù mình sống ở gần đây và thấy cửa hàng này tương đối đông khách, nhưng cho đến hôm nay mình mới vào thử. Mình và ông xã gọi ra hai chiếc bánh ngọt mỗi chiếc được bọc ni lông rất cẩn thận, đến khi ăn mình mới để ý là lớp bánh xung quanh đã bị mốc xanh mốc đỏ. Gọi em bán hàng (không biết có phải là chủ không, nhưng thấy thu tiền) ra hỏi, em trả lời "Cửa hàng iem không bán bánh mốc, chắc là để mấy cái bánh bên cạnh bay vào". MÌnh hỏi luôn "Bánh của em cái nào cũng có ni lông, làm sao mà bay vào được? Mà chị có thấy hàng em có bán cái bánh nào mùa xanh đâu?" Em này giọng cấm cảu "Bay vào được chứ chị!" và vấn bắt mình trả 54.000 cho hai miếng bánh.


Các mẹ nên tránh cửa hàng này nhé vì ba lý do: chất lượng hàng không đảm bảo, thái độ phục vụ thiếu trách nhiệm và giá thì đắt.


Thân.


Mẹ Tun