không phải vì mình có ác ý với hãng xe này nhưng vì cái cách phục vụ của hãng xe này quá ... bố láo lên mình khuyên các bạn ko nên đi xe của hãng này các bạn nên tẩy chay nó đi thì hơn . dẫu biết hãng xe này có thái độ phục vụ ko tốt từ lâu rồi nhưng do hôm đó hãng xe phúc xuyên toi đâu hết trơn nên chờ hoài ko thấy bóng dáng 1 cái xe của phúc xuyên nào nên buộc lòng phải đi xe của bọn đức phúc hôm đó là hôm 19/11 vừa rồi mình có đi lấy hàng cùng mama lúc đón xe về từ chân cầu 18 đi quảng ninh chờ mãi ko thấy xe ( tầm 17h30 ) đúng lúc này thì có cái xe đức phúc số xe 14DN9458 chạy qua do trời tối lại lo ko còn xe lên mình đành phải lên xe này, khi lên thì xe nhét chật cứng tầm phải 200 trên người đứng còn ko có chỗ để đủ 2 chân để đứng nên là... phải đứng 1 chân, lúc đó mình có đứng gần 1 cậu sinh viên học địa chất trên hà lội cậu ta còn nói chật hơn cả nhét lợn . khi về nghỉ ở 559 thì mới thấy 1 cái xe cũng đi về quảng ninh ( chắc minh vừa lên xe bọn đức phúc thì xe này đi qua ) chật thì đã đành nhưng đến lúc về đến ngã tư ao cá khi mình xuống xe lại còn mất 1 túi hàng khi mama mình có nói với thằng phụ xe ( thằng này tầm 20 - 25t ) thì nó chửi luôn. Mình biết cái vụ phụ xe nói láo là bình thường nhưng vì quá phẫn nộ nên mình khuyên các bạn nên tẩy chay bọn đức phúc đi là vừa .