Mình tức quá nên lên đây bày tỏ để xả cục tức chút. Mình có mua của Hot Deal VC Quán Quảng. Các mẹ biết ko, tới nơi, thấy bàn trống mình vô ngồi liền mặc dù bàn này vẫn còn chén dĩa dơ trên bàn. Mình ngồi 1 lúc lâu thì cô chủ quán ra và phán rằng " khách đông quá, quán em ko có người dọn dẹp" rồi đi luôn. Mình tức quá, đứng dậy dọn cho gọn lại thì cô chủ quán đi ra, đem đóng chén dĩa dơ đi cất và nói rằng " Quán đông lắm, nếu anh chị ăn món mỳ thì tụi em làm chứ kêu món khác thì làm lâu lắm", nghe vậy là mình muốn về rồi nhưng có xã mình đi chung nên thôi. Để yên chuyện mình gọi 2 tô mỳ quãng tôm thịt và 1 dĩa hến xúc bánh tráng. Các mẹ biế ko, 20 phút sau bưng ra 2 tô mỳ quãng mà hỡi ôi, mỗi tô có 2 cục vừa nạc vừa xương chỉ bàng 1 mắt ngón tay giữa của mình + 1 con tôm ( ko còn con tôm nào nhỏ hơn đc nữa, mình gọi tôm cho có chứ nên gọi là tép thì đúng hơn). Đó 1 tô mỳ tôm thịt chỉ có vậy, giá là 25.000 đồng, mình nhìn tô mỳ mà muốn.... ko biết nói sao nữa. Mình nói với phục vụ thì đc hỏi là " chị dùng voucher phải ko??". Trời ơi, cục tức của mình nổi lên, ức ko chịu được, ăn mý với dĩa rau mà ko có miếng bánh đa nào luôn.


Cục túc thứ 2 lại nổi lên khi món hến đc bưng ra, chỉ vỏn vẹn hơn 1 muỗng canh hến đc trãi đều khắp dĩa.


Mình tức quá, nói xã mình ăn lẹ rồi kêu tính tiền rồi nhanh nhanh đi về luôn.


Mình thề suốt đời ko bao giờ ghé quán đó nữa.