Hi! Các mẹ.


Từ ý tưởng "Ngày đồ cũ"(e ko nhớ chinh xác, thui cứ tạm gọi vậy nhá. hiiii) của các mẹ ở bên trời Tây. E đang thực hiện một công cuộc, mong là các các mẹ sẽ ủng hộ nhá. Vừa là một phần vì kinh tế, một phần là bảo vệ môi trường đấy các mẹ ah.


Tình hình là thế này, e sẽ thực hiện nhận đồ cũ của các mẹ (quần áo, giày dép, phụ kiện thời trang....) tất nhiên là vẫn còn đẹp và dùng được nhưng các các mẹ lại thấy không thích nữa hoặc không còn hợp với mình hoặc quá hơn nữa là giống e sinh e bé xong ko nhét vừa được vào những bộ quần áo khi còn thời "trai trẻ".... để bán lại cho những mẹ khác cần hơn, hoặc thích hơn. Đôi khi cũ người nhưng lại mới ta mà. Đó cũng là một hình thức gần như đổi đồ cho nhau vậy, để vừa tiết kiệm lại cũng có thể vẫn có đồ đẹp để dùng nữa. Mà tất nhiên là hợp với túi xiền roài. E đang thực hiện và bước đầu cũng thành công được 1 ít roài.


Mong các mẹ ủng hộ e nhá.


Để các mẹ yên tâm và tin tưởng em lấy địa chỉ liên lạc tại nhà e luôn. Nhưng do cũng là dân công sở e chỉ có thể tiếp các mẹ ngoài giờ thui.


Mong các mẹ cho ý kiến cho e với nhá.


Thank các mẹ nhìu.