Thân gửi tới các gia đình anh chị hiếm muộn con!


Em năm nay 21 tuổi, đang là sinh viên năm cuối chuẩn bị thi tốt nghiệp ở TP.HCM. Hiện tại em đang mang thai 1 em bé được 5 tháng tuổi rồi. Em biết mình có bé lúc bé mới 1 tháng tuổi, lúc đó em rất hoang mang, em đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều để giữ lại em bé.Em biết mình không thể mang lại cuộc sống đầy đủ cho bé sau này nhưng thật sự em muốn con em được sống, em ko nở bỏ đi đứa bé đang lớn dần trong bụng em.


Em biết nhiều người sẽ chửi em khi em đăng topic này lên đây,em sẽ lắng nge tất cả mọi ý kiến của anh chị. Người mẹ thật sự không bao giờ bỏ con mình dứt ruột sinh ra. Nhưng anh chị à, hãy hiểu cho em, em biết em đang sai, sai rất nhiều. Nhưng em là một người mẹ tồi tệ, em biết điều đó. Em chỉ có thể cho con em được sống nhưng không thể cho bé một cuộc sống đầy đủ như những đứa trẻ khác, em không thể cho bé một cuộc sống có đầy đủ tình thương của cả ba và mẹ, của ông bà nội ngoại, cả vật chất và tinh tình sau này em đều không thể dành cho bé trọn vẹn. Chỉ tình thương của em thôi không bao giờ đủ cho bé, bé sẽ thiệt thòi biết bao nhiêu.


Hãy giúp em nuôi con em, cho bé một cuộc sống đầy đủ như những đứa trẻ bình thường khác, em xin anh chị!


Gia đình anh chị nào hiếm muộn con, thật sự có tình thương trẻ thơ, sẵn sàng làm một người ba người mẹ của con em hãy gọi cho em theo sđt: 01693330529 hoặc yh: cobegettinhyeu_hthuyen.


Em sẵn sàng làm cam kết và mọi thủ tục pháp lí để anh chị có thể nhận nuôi bé, đảm bảo không làm phiền tới cuộc sống gia đình anh chị và bé sau này.


Em xin chân thành cảm ơn!