Mình không biết gửi bài ở mục nào nếu chưa đúng nhờ MOD chuyển giúp mình, hoặc cần cung cấp thêm thông tin gì thì Mod hướng dẫn mình với nhé.


Chào các bạn mình đã tham gia diễn đàn từ khá lâu và qua đây mình đã thấy rất nhiều điều tốt mà cộng đồng web trẻ thơ đã mang đến cho mọi người. Và giờ đây mình đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người. Chưa bao giờ mình nghĩ rằng hôm nay phải lên đây viết những dòng này, phải điều này là cú sốc quá lớn đối với gia đình mình, số phận thật là nghiệt ngã. Mình chỉ là chị họ thôi , em là con trai của dì mình vậy mà mình đau đớn vô cùng khi nghe tin dữ này, mình đã ốm mất 1 tuần đau đầu ko muốn ăn uống gì thì bố mẹ của em còn đau đớn, tuyệt vọng đến mức nào. 10 năm trời mới đẻ được thằng con trai nuôi vất vả cực nhọc bao nhiêu đến năm 18 tuổi thì nghe tin con mắc bệnh hiểm nghèo. Thằng bé cao to đẹp trai trắng trẻo, học giỏi vẽ đẹp với ước mong thi vào đại học kiến trúc, là niềm tự hào và mong đợi của cả gia đình rồi bỗng chốc tất cả tan biến, giờ là những chuỗi ngày đau đơn trên giường bệnh, những khối u mọc đầy mặt, đầy đầu, ngày nào cũng lấy máu chọc tủy để làm xét nghiệm thằng bé giờ gầy gò xanh xao, thương lắm. Hôm vào viện gặp cảnh các bạn cùng lớp đến thăm thằng bé vô tư cười đùa với các bạn mà mình không kìm được nước mắt.


Gia đình mình đang cố gắng hết sức để chữa cho em hi vọng số phận em sẽ may mắn qua được nguy biến này. Mình cũng ko hiểu biết nhiều về căn bệnh này chỉ biết rằng BS bảo em mình phải thay tủy càng sớm càng tốt. Nếu trong nước không có tủy phù hợp, có thể gia đình mình phải đưa em ra nước ngoài, mà theo mình biết thì 1 ca như vậy ở Singapo sẽ mất 400.000$ sing chưa kể chi phí đi lại, mà cả gia tài nhà dì mình bán đi chắc chỉ lo được 1/2 chỗ đấy, họ hàng thì cũng chẳng ai giầu có gì , gia đình bên nội ở quê ra thăm cháu cũng chỉ cho được vài chục trứng, bên ngoại thì cũng chỉ người vài trăm đến vài triệu là nhiều. Mình đã nghĩ đến lên đây để kêu gọi cộng đồng giúp đỡ nhưng mình vẫn chưa biết phải làm thế nào, hôm nay mình nhận được thư kêu gọi giúp đỡ của chị gái thằng bé gửi cho mọi người mình đau lòng quá và quyết tâm viết lên đây. Mình hy vọng với lòng nhân ái của cộng đồng sẽ giúp em mình có cơ hội được cứu sống. Mong mọi người giúp đỡ mình các thông tin về căn bệnh, các tổ chức y tế bệnh viện ở nước ngoài có khả năng cứu chữa và giúp đỡ bệnh nhân bị bệnh này, cũng như các tấm lòng hảo tâm của các cá nhân tổ chức có thể tài trợ giúp em mình có tiền chữa bệnh. Mình xin cảm ơn rất nhiều!


Dưới đây mình quote lại thư kêu gọi giúp đỡ của chị gái em Hiếu, 2 chị em cách nhau 10 tuổi, cô chị vừa mới lập gia đình được 3 tháng cuộc sống cũng còn rất nhiều khó khăn.


Kính gửi các Anh/ Chị/ Em/ Bạn bè


Em trai mình là Nguyễn Đức Hiếu, 18 tuổi là học sinh lớp 12A1 trường THPT Lê Quý Đôn bị bệnh Ung thư máu thể tủy. Em mới phát hiện ra bệnh được hơn 10 ngày, nhưng thật không may thể bệnh của em là CMML (Chronic myelomonocytic leukaemia) theo bác sỹ thì hiện tại không có thuốc chữa, cách duy nhất là ghép tế bào gốc. Hiện tại nếu không được ghép Tế bào gốc ngay bệnh của em sẽ chuyển biến rất nhanh (thiếu máu, giảm tiểu cầu gây xuất huyết ồ ạt..).


Mình đã xét nghiệm HLA (các chỉ số của tế bào gốc) để xem có trùng hợp với em không nhưng xác xuất trùng hợp rất thấp (10 ngày nữa mới có kết quả) nên có thể sẽ phải đưa em ra nước ngoài để tìm tủy phù hợp. Hiện tại bố mình là bộ đội nghỉ hưu, mẹ là giáo viên trường THCS Thành Công, mình cũng làm cơ quan nhà nước, cả nhà đã tính cả việc bán nhà đi cũng không thể đủ chi phí đưa em đi tìm tủy bên nước ngoài.


Mình viết thư này gửi tới Anh/ Chị/ Em/ Bạn bè mong được sự giúp đỡ của mọi người:


+ Mọi người ai có nhóm máu O có thể cho máu và tiểu cầu xin được giúp đỡ


+ Mọi người ai có thông tin gì về các tổ chức hoặc bệnh viện hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo ở nước ngoài, hoặc có quen các tổ chức tài trợ bên báo chí, các doanh nghiệp xin được giúp đỡ.


+ Mọi người ai có thông tin về việc tìm Tế bào gốc, và về việc ghép tủy xin được giúp đỡ.


Mọi sự giúp đỡ xin được gửi về:


Bênh nhân: Nguyễn Đức Hiếu - Giường 22, phòng 826, bệnh viện Huyết học và truyền máu TW đường Nguyễn Hoàng Tôn - Cầu Giấy.


Điện thoại của Hiếu: 091. 530. 0895


Điện thoại của chị gái Nguyễn Phương Chi: 091. 297. 5885


Email của chị gái:phuongchi.imi@gmail.com


Tài khoản của Hiếu:


Nguyễn Đức Hiếu


Số TK: 711A82264122 – Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Ba Đình.



Xin cảm ơn mọi người đã đọc thư và cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người.