Em lại xin ý kiến các Bác về trường hợp này ạ ..huhu
Số là thế này, tối nay ( 22h / ngày 2/1/2012 ). - Cách đây 30 phút ...
Em vừa ở quê lên HN, Vợ chồng em đang loay hoay lấy đồ cho bọn trẻ dưới trời mưa phùn, gió rét thì có một Cô gái gái rụt rè khóc lóc cầm chứng minh thư đến trình bày...
- Bạn ấy tên là Nguyễn Thanh Nga. Sinh ngày 22/10/1983. Hộ khẩu thường trú ở Phòng 10, dãy 43 Tập thể Bách Khoa- Quận hai Bà trưng - Hà nội . Số chứng minh thư : 013266145 . do CA tỉnh Hà Nam cấp thì phải..
- Nhìn bạn ấy ăn mặc đàng hoàng,, nom cũng không phải người xấu, em hỏi thì bạn ấy gạt nước mắt trình bày là do thua lô đề cơ bạc mà bị Chồng ngược đãi. đánh đập hành hung khiến phải ôm đứa con gái 16 tháng tuổi bỏ nhà đi. hiện giờ hai mẹ con phải trọ ở Lĩnh Nam. đi xin mọi người giúp cho bữa ăn qua ngày .., Chồng bạn ấy đã bị Công an bắt ngày hôm qua. đang chờ thụ lý...
- Vợ em cũng hỏi về đứa con thì bạn ấy nói, cháu bé đang ốm và đã bị Bác ruột nó lạm dụng ...gì gì đó .
- Em cho bạn ấy ít tiền để hai mẹ con ăn tối và nói rằng: đêm hôm mưa gió rét mướt mà đi lang thang thế này hết sức nguy hiểm. nếu đúng là trường hợp của bạn như vậy thì mình hết sức thông cảm và chia sẻ ...
- Hiện bạn ấy đang ở số nhà 15. Ngách 176/14. ngõ 107 đường Lĩnh Nam.
Đêm hôm khuya khoắt lạnh lẽo, năm hết tết đến mà sao vẫn còn những mảnh đời như vậy các Bác nhỉ ? em thấy tội quá ...hic . có Bác nào có quan hệ bên nghành công an hoặc tòa án gì gì đó không ? check thông tin hoặc giúp đỡ bạn ấy và cháu nhỏ với ! tội nghiệp quá các Bác ơi ..huhu