Em bị mất xe lead để ở dưới cầu thang khu Tập thể nhà mình
Em chán quá chẳng biết post bài chỗ nào, chạy vào chỗ này post bài để cảnh báo mọi người và xem các mẹ có cao kiến gì giúp em ko.
Nhà em khu K2, tập thể học viện Chính trị, Nguyễn Phong Sắc.
Chồng em hôm nay bận việc đến tận chiều 14h30 về ăn cơm và thăm con(con em đang ốm nên nay nghỉ học ở nhà mẹ trông), vội quá ko gửi vào bãi xe của học viện nên để xe dưới cầu thang và khóa cổ lại, được vài phút chạy ra ngó thì thấy xe vẫn còn, lúc xe còn là 14h40. Vài phút sau đó, em giao hàng gọi điện bảo em đã đến rồi ngay chân cầu thang nhà chị, nghe điện thoại thoại xong em tiện thể ra ngó ở dưới chân cầu thang thấy một thằng đang đứng ở dưới đó trông gầy gầy nhưng cũng hiền hiền, cạnh chân nó trên nền đất có đặt một cái tủi bằng vải bạt xanh như kiểu túi dụng cụ mà những người làm kỹ thuật vẫn dùng, em lại cứ nghĩ là em giao hàng và nói với nó là: "Em lên đây lấy hàng đi" nó nhìn em trăn trối nhưng k nói gì cả, em tưởng nó ngại lên và em bảo nó" "Thế em đợi chị tý nhé!", nó có vẻ ú ớ ko hiểu và nói một từ "dạ" rất nhẹ. Em ngó xe thì vẫn thấy ở dưới đó. Em đi vào trong và chạy vào xách mấy cái túi hàng để đưa cho em giao hàng, chạy xuống thì ko thấy thằng đó đâu nữa, em hơi hụt hẫng nhưng cứ nghĩ nó chạy đi đâu. Em bấm lại đt gọi thì em ấy lại nói em đợi ở phía ngoài trước cửa quán photocopy cơ. Giao hàng xong cũng là lúc chồng em đi xuống lấy xe thì xe ko còn nữa, em ko tin vào mắt mình nữa vì chỉ trong chớp nhoáng, lúc ấy em mới ngẫm lại cái thằng khả nghi lúc đó, khi em nhìn thấy nó tức là lúc nó đã xử lý xong cái cổ xe và khi em vào nhà là lấy hàng là lúc nó ngồi lên xe để phóng đi. Chồng em để xe dưới cầu thang là tạo điều kiện cho nó ăn cắp rồi, nhưng em còn đáng trách hơn vì ko tỉnh táo, chỉ vì e giao hàng nói đã tới nơi và ở dưới cầu thang làm em nhầm lẫn chứ ko em đã bắt được nó và cho chồng em đập cho nó một trận dừ tử rồi mà xe thì vẫn còn.
Nhà em mất cái xe này không phải là lần đầu tiên, thế nên em cảm thấy rất rất chán, lần trước chồng cho anh bạn làm tài chính mượn xe lead(lần trước xe nhà em mất cũng là xe lead), ông ấy mượn xe lead để cầm cố lấy ô tô(giải quyết việc của ông ấy em k nói ra vì dài dòng), xong rồi ông này nợ chồng chất và chốn nợ, xe mình coi như là đi luôn, k thể đòi được nữa. Mà cái xe của mình so với vài chục tỷ của ông ấy nợ thì có thấm vào đâu.
Mẹ nào có cao kiến gì để tìm thằng ăn trộm và tìm xe không thì vào đây chia sẻ cùng em với(em đã báo công an phường rồi nhưng chắc công an cũng khó giải quyết được việc gì).
Em không phải ở Hưng Yên nhưng biển xe nhà em lại là biển xe Hưng yên: 89-K7, 8919
Mẹ nào giúp em tìm lại được xe em xin cảm ơn và hậu tạ ạ.