Chuyện là thế này ạ. E có thằng nhân viên lắp máy lọc nước, đúng ra thì e phải yêu cầu nó thế chấp tiền hoặc giấy tờ đảm bảo rồi mới giao máy cho nó đi lắp. Nhưng nó bảo e là giấy tờ xe nó k thế chấp đc vì nó phải đi lại trên đường, bằng cấp nó không có, còn tiền thì nó cũng là dân lao động nghèo nên e nghĩ bắt nó đặt cọc 10-20tr thì nó làm gì có tiền nên e cũng thông cảm và tạo điều kiện cho nó làm việc mà k yêu cầu thế chấp gì cả. Giờ thì e bị nó lợi dụng lòng tin, cách đây 2 ngày nó đã cuỗm số tiền mà nó đi lắp máy của e gần 10tr và k mang về cho e, gọi điện cả 2 số đều không liên lạc được, việc giao hôm trước nó k làm và mang đồ đạc nó đang cầm đến trả lại e lúc e đang ở quê. Đến giờ này thì e tin 100% là nó bùng của e rồi. Số tiền không phải là quá nhiều nhưng mà e cay lắm, e muốn nhờ các mẹ, mẹ nào có thông tin nào về tung tích của nó thì giúp e cho e tìm địa chỉ nhà nó với ạ. Thông tin nơi tạm trú ở HN của nó quá chung chung nên e nghĩ rất khó để tìm, còn quê nhà nó thì xa nên e chưa bố trí về quê được, và về quê thì có cách nào để lấy lại được tiền k hả các mẹ? Có mẹ nào đồng hương với nó không giúp e với. E buồn quá đi mất. Thông tin của nó như sau:

