Nhà mình ở quận 1. Nhưng tuần tới mình sẽ phải bay ra định cư ngoài Hà Nội. Vì thế, mình cần tìm nhà mới cho bác giúp việc của gia đình.
Bác tuổi con mèo. 51 tuổi. Các con đã lớn cả, và bác ly thân với chồng (chồng bác cờ bạc) nên coi như không vướng bận việc gia đình. Bác còn khỏe, nhanh nhẹn, sạch sẽ, kĩ càng và quan trọng nhất là thật thà. Bác có nhu cầu tìm việc ở Sài Gòn. Thời gian bắt đầu công việc khoảng đầu tuần tới là sớm nhất. Vì bác phải về quê cất bớt một số đồ đạc mình biếu bác rồi mới lên SG làm được.
Ở với nhà mình thì bác vừa làm việc nhà. Vừa phụ mình chăm thằng nhóc 2 tuổi. Nhưng nhóc nhà mình đã đi học rồi nên bác mới có thể làm việc nhà. Bác chỉ chăm nó vào các buổi chiều khi bé đi nhà trẻ về và mình chưa đi làm về. Và rất an tâm giao bé cho bác khi cần đi công việc buổi tối hoặc đi công tác cả tuần luôn cũng được.
Bác có mong muốn tìm được việc ở lâu dài, giúp việc nhà thì càng tốt, vì bác lo ngại chăm em lỡ sơ xảy có chuyện gì thì bác áy náy. (tuy nhiên bác chăm em tốt lắm), và cũng mong muốn là tìm được nhà nào có thể tạo đk cho bác 1 không gian riêng (nhỏ xíu thôi cũng đc, nhưng có cửa nẻo đàng hoàng. nói chung là tách biệt). Mình thấy bác tốt với gia đình mình quá, nên cũng muốn tìm được chỗ tốt cho bác.
Ở với gia đình mình thì lương bác đang là 3.5 triệu một tháng. Ngoài ra tiền xe đi về Bến Tre (quê bác ở đó) 2 lần một năm (bao gồm 1 lần trong năm, và 1 lần về Tết âm lịch) Lương tháng 13. Tiền cho 2 - 3 bộ đồ một năm (mình hay đưa tiền, vì với số tiền mua đồ ở SG, bác có thể mua ở quê, rẻ hơn, bác tiết kiệm đc thêm vài đồng :D)
Các dịp lễ trong năm, mình cũng hay biếu bác thêm chút đỉnh và những dịp mình làm thêm, có thêm thu nhập, mình cũng biếu bác chút chút (vì bác vất vả hơn trong những dịp mình bận bịu)