Các mẹ ơi, tối qua mình vào bv E chăm emgái sinh, mình có gặp trường hợp một em cùng phòng hoàn cảnh đáng thương quánên vội về up thông tin này lên đây, may ra có mẹ nào đó giúp em ấy.
Số là mình thấy trong khi các giường khácsản phụ đều được người nhà chăm sóc, đỡ đần thì em này chỉ vào viện một mình,không có ai bên cạnh. Em ấy vào đẻ chỉ có đúng 1 triệu trong túi. Tư trang vậtdụng thiếu rất nhiều. Em ấy cứ ngồi một mình như vậy, mặt buồn rười rượi. Em cứnhìn mãi sang các giường bên cạnh, nơi các sản phụ được người nhà tíu tít chămsóc. Thế rồi em ứa nước mắt khóc. Mãi sau mới có 1 em vào cùng với em ấy. Lúcđầu mình tưởng là em gái, sau mới biết là đồng nghiệp. Vì không có ai chăm nênem ấy phải nghỉ làm để chăm bạn mình.
Qua câu chuyện mà em kia nói lại thì mìnhđược biết: Em sản phụ này quê Hà Tĩnh, chồng và con ở quê, còn em ấy làm việcngoài HN. Mình cũng ko biết lý do vì sao mà chồng không có mặt bên cạnh lúc emấy sinh con (con trai nhé), nhưng em đồng nghiệp kia bảo giữa vợ chồng họ cóchuyện gì đó. Mình nghe lỏm ĐT của cô bạn kia nói một câu “Chị ấy dại”, thìmình đoán có thể em kia đã lằng nhằng gì đó nên mới mang bầu (là mình chỉ đoánvậy).
Thôi thì mình cũng ko biết đầu đuôi ra sao,nhưng mình nghĩ nhiều đến đứa bé và thấy hoàn cảnh em ấy tội nghiệp quá. Em ấychỉ dám mua bánh mì và 1 hộp cơm bình dân để ăn. Mình nghĩ với 1 triệu đồng,làm sao em ấy thanh toán viện phí, còn nuôi con nữa chứ. Mình rất thương đứabé, chỉ sợ vì túng quẫn mà em ấy sẽ cho hoặc bán bé…
Vì vậy, mình up thông tin này lên đây vớihi vọng mẹ nào đó có lòng hảo tâm cho em ấy xin ít đồ cũ, sữa và một số vậtdụng cần thiết… (nếu có thể). Mình cũng sẽ tìm cách giúp em ấy, nhưng chắc kodc nhiều đâu các mẹ ạ!
Em ấy hiện đang nằm ở phòng số 3, khoa Sản, bệnh viện E các mẹ ạ!
Mình chưa lấy số của em ấy, nếu mẹ nào cólòng hảo tâm liên hệ với mình, mình sẽ lấy số của em ấy chuyển cho các mẹ. Sốcủa mình là: 0915010402 nhé!
Cảm ơn các mẹ đã đọc tin này, nếu các mẹgiúp đỡ được em ấy, nhất là đứa bé trong lúc khó khăn này thì tấm lòng thậtđáng quý chừng nào!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn ơi, hôm trước mình up lên nhưng ko có ai phản hồi nên mình ko...