Minh Hằng lại muốn bà con ở trên này đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác à. Chả có vụ "Bé không xinh bằng chị Cún đâu, lại còn si đèn đèn nữa" nữa đâu.. Quả thật là có đen nhưng đen giòn đen đẹp chứ có đen vớ vẩn đâu mà sợ :d
Vui lây với cái sự sung sướng của Minh Hằng, mẹ cháu với hmn đã offline một ngày đẹp trời đến thăm quả ớt vàng. Trộm vía mới được có 10 ngày mà trông như cái thằng đã tròn tháng ấy.. mắt mũi đâu ra đấy và manly cực kỳ luôn.
Hy vọng Minh Hằng sẽ là sự mở hàng may mắn & rộn ràng cho WTT trong năm nay.
P/S: Mẹ cháu cũng đang thèm 1cái hĩm chết đi được đây này :d