Có ai là nạn nhân của Cty Thiên Ngọc Minh Uy này chưa ah?
Em suýt trở thành nạn nhân của cty Buôn bán Đa Cấp này đấy ạ,em cũng được 1 người bạn thân giới thiệu và đưa đến tham gia buổi " Thuyết Trình sản phẩm chủ đạo của công ty này là máy : Lọc không khí Ozon".Khi đến thì công nhận hoành tráng thật đấy,họ ăn nói sao mà " ngọt " đến thế,làm người nghe ...." CHOÁNG" về cách kiếm tiền " tương đối dễ" như vậy,em cũng giống như anh bạn này: Em trích thôi nhé:
TRích::
"Bạn đã từng 1 lần đến công ty Thiên Ngọc Minh Uy nghe quảng cáo chưa ???
Hôm qua mình vừa được T - 1 người bạn dẫn đến đấy (Trụ sở ở dưới Cầu Diễn). Phải nói cảm giác đầu tiên là thật sự choáng ngợp trước quy mô của TNMU. Có lẽ nên làm cái nhật ký 1 ngày cuối tuần thì hay hơn.
Hôm thứ 6 (30/11) mình nhận được tin nhắn của T. T là bạn học cùng Tâm Việt với mình (chuyên đào tạo kỹ năng sống cho sinh viên, rất hay và hiệu quả, học phí lại rẻ, phù hợp với sv). T hẹn sáng CN đi cùng anh đến công ty tham gia buổi event. Mình đồng ý tham gia vì muốn học hỏi thêm kỹ năng làm show và event. (Tại TâmViệt, T là leader của nhóm mình, 1 người năng động, hoạt bát, tự tin và rất có năng lực)
Sáng Chủ Nhật (2/12):
7h15' sáng, mình gặp T tại cổng Tâm Việt (347 Đội Cấn)
8h kém 20', mình đến TNMU (trụ sở tại Cầu Diễn). Được nghe giới thiệu T đang làm tại đây, mình thấy rất bất ngờ. Ko ngờ mới là sv mà T lại có thể xin việc ở 1 công ty lớn như vậy. 20' trôi qua, mình được T dẫn đi làm quen với các đồng sự của mình. Mình nhận ra ở đây toàn các bạn sv, thậm chí có cả những bạn nữ rất xinh =p~
8h sáng, T đưa cho mình 1 cái card "Khách Mời", mình được dẫn vào sân trong của CT(ngay phía ngoài hội trường thuyết diễn đó) Được xem màn chào hỏi, nghe bài hát, nghe khẩu hiệu ...etc... của CT. Phải nói là rất ấn tượng, rất giống với những gì mình đang theo đuổi, đang kỳ vọng ở 1 CT tại VN.
~8h15'. Mình cùng đoàn người tiến vào hội trường. Xem clip về CT, về những thành công đã có, về những người thành đạt, bài phát biểu của chủ tịch người TaiWan.
Khoảng 8h30', buổi diễn thuyết bắt đầu.
+ Đầu tiên là giới thiệu về công ty (Tập đoàn TNMU với mạng lưới trên 5 quốc gia : Nhật Bản-ĐàiLoan-TrungQuốc- và cuối cùng là VN )
+ Quảng cáo về sp máy tạo Ozone.
+ Giải thích cách hoạt động của CT.
+ Giao lưu cùng những người "thành đạt"
(Nội dung thế nào có lẽ ko cần nói chi tiết)
10h30'. Show kết thúc. Mình nhận thấy ở bên ngoài còn 1 dòng người nữa đang kéo vào. Hỏi ra mới biết tiếp theo là ca 2, hóa ra đây ko phải là 1 event bình thường!? Mất ~10', mình chui ra được khỏi dòng người lúc nhúc. T kéo mình vào đại sảnh (cái chỗ có đống bàn ghế với mấy cái gian trưng bày sp...) Tại đại sảnh lúc này người rất đông. T giới thiệu cho mình cấp trên của T để giải đáp cho mình những vấn đề còn đang thắc mắc. Chị này giải thích cho khoảng ~10 "Khách Mời" như mình. Bên cạnh là cách CVKD (Chuyên viên kinh doanh) của công ty, chính là T và những người bạn của các "Vị Khách" kia.
Sau khi mọi người đưa ra hết các câu hỏi. Chị ta bắt đầu trả lời. Mình được nghe, được giải thích về cách thức kiếm tiền dễ dàng của công ty. Được động viên rằng "chắc chắn bạn sẽ làm được", "hãy tin tưởng vào chính mình", " nghĩ là được thì sẽ được, nghĩ là ko thì sẽ ko được"...etc... Xung quanh bắt đầu có những tiếng tán đồng lớn, những tiếng vỗ tay, ... lúc sau mình nhận ra đó là của nhân viên công ty. Mình cảm thấy rất khó chịu về điều này (Về sau mới biết đấy gọi là "chiến lược"). Ấn tượng của mình lúc này là cái bà đang nói nói mặt chẳng xinh tẹo nào, nếu ko muốn nói là xấu. Mấy bà đứng xung quanh tán đồng cũng thế. Toàn xấu xấu kâng kâng giống như nhau. Nhất là cái bà đang nói, cứ mỗi lần nói được 1 câu hay, mụ ý lại hất hàm 1 cái, làm mình thấy khó chịu ko tả được. Nhưng vì nể bạn, mình vẫn cố ngồi nghe. Mụ này nói xong lại đến 1 mụ mồm méo nói tiếp. Nghe thêm 1 chút mình bảo T dẫn vô WC rồi chạy khỏi cái bàn đó.
11h30'. T dẫn mình đi giao lưu vòng quanh đại sảnh. T tiếp tục giới thiệu những người đồng nghiệp của mình. Gặp người đã giới thiệu T đến đây. Chả nhớ tên là gì, thôi cứ gọi là N. Gặp chị N xong mình mới hiểu tại sao T lại bị lôi kéo vào cái chỗ này. Phải nói là N rất giỏi cái khoản này, N liên tục thao thao bất tuyệt những lời động viên, những lời thúc đẩy, giúp mình "quyết đoán" hơn, "quyết tâm" vào công ty hơn. Tiếp sau đó là những lời dẫn dắt mình đến cái đích cuối cùng: Đăng ký vào làm trong công ty (cũng đồng nghĩa với việc bỏ 3tr ra mua 1 số cái gì đó) Mặc dù đã quá quen với những kiểu này khi học ở Tâm Việt, nhưng lúc đó trong lòng mình vừa phấn khởi, vừa hồi hộp, vì vừa được giới thiệu 1 môi trường mới, 1 cơ hội lớn, ..... mình muốn kiếm tiền = chính sức của mình, để ko còn phải xin bố mẹ, để bước đầu tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân, gom góp 1 khoản tiền cho công ty trong mơ ước do chính mình lập ra sau này...... --------> Dính chưởng.
Lại còn được bồi thêm: "Chiều nay có lớp học đào tạo kỹ năng cho nhân viên đấy, em cố gắng đóng tiền trước 2h chiều(lúc đấy đã hơn 12h trưa) để kịp tham gia", "em có chắc chắn ko", "em có tin tưởng mình sẽ làm được ko" ,..... -------> ko chạy thoát nổi
Mình đã đồng ý sẽ đi vay tiền để tham gia công ty. Mình đặt cọc lại 100k sau đó ra về.
12h30'. Mình ra về, trên đường vừa đi lòng ngổn ngang suy nghĩ: ko hiểu kinh doanh thế này cuối cùng nó là cái gì đây. 3mil ư, số tiền đó quả thật là rất lớn đối với 1 sinh viên như mình, nhưng mình cũng muốn kiếm được nhiều tiền như các anh chị ấy..... Và mình đã tự nói với bản thân : thôi 3mil cũng được, cứ coi như là bỏ 2mil cho cái máy lọc ozone kia, còn 1mil là khoản phí cho mình có cơ hội kinh doanh..... Cứ như vậy mình đã quyết định sẽ về vay tiền bạn bè để thực hiện ước mơ: kiếm tiền cho cả đời 1 cách dễ dàng.
Thời gian đi đường, mình ko ngừng nghĩ về cơ hội kinh doanh mới. Về những thứ mình sẽ làm, những người đầu tiên mình sẽ giới thiệu sau khi tham gia mạng lưới.... tất cả những gì cần thiết để làm nên 1 mạng lưới lớn ....
Sau đó mình thử tìm hiểu thêm về sản phẩm chính của công ty "Máy lọc khí Ozone", mình hơi bất ngờ khi thấy mặt hàng này rao trên mạng khá rẻ, chỉ 500k~800k/cái China. 1mil~1.3mil/Cái Taiwan, cao nhất cũng chỉ có 2mil/cái Japan/Korean. Thậm chí hàng Limo cũng ~1mil/cái. Đến lúc này đã biết về lý thuyết Kinh Doanh Đa Cấp, mình cảm thấy cái này ko ổn chút nào, vì theo những gì mình tìm hiểu, sản phẩm trong MLM phải rẻ hơn ở ngoài rất nhiều chứ. Nhưng mình vẫn chưa biết được tại sao, và ko ổn ở đâu. Mình cố gắng nghĩ rằng sản phẩm của TNMU có chất lượng tốt hơn... và lại là 1 cơ hội kinh doanh, cơ hội giúp đỡ bạn bè tìm việc làm.... (như các CVKD đã nói) mình tiếp tục lao đi tìm "vốn đầu tư" sau khi nghĩ đến viễn cảnh trước mắt.
Đến tối hôm đấy, mình đã có được ~2mil, 1 phần vay mượn bạn bè, 1 phần là tiền tiết kiệm. Mình gọi điện cho T nói vẫn chưa đủ 3mil, T động viên mình và nói 2mil cũng đủ rồi, T sẽ đứng ra bảo lãnh cho mình tham gia công ty trước. Lúc đó thật sự mình rất mừng. Mình hẹn T 4jờ chiều hôm sau( tức là hôm nay ngày 3.12) mình sẽ đến nộp tiền.
Ngày hôm nay 3.12, do 1 người bạn hứa cho mình vay tiền đã về quê đột xuất, nên mình vẫn còn thiếu 1 chút cho đủ 2mil. Ko hiểu tại sao lúc đấy mình lại lên mạng, lại vào google và search dòng chữ "Thiên Ngọc", và " Thiên Ngọc Minh Uy". Rồi mình tới được trang web này. Tìm được nhiều tài liệu hơn về cái công ty mà mình sắp sửa làm việc. Nhưng tất nhiên mình ko tin ngay vào những gì đọc được, mình tiếp tục đi tìm kiếm thêm thông tin, cụ thể là các điều luật nhà nước đã ban hành về kinh doanh đa cấp. Mình đã thấy những điều sau:
----------------------------------
NGHỊ ĐỊNH SỐ: 110/2005/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP:
.......Điều 7. Những hành vi bị cấm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp
Cấm doanh nghiệp bán hàng đa cấp thực hiện những hành vi sau đây:
1. Yêu cầu người muốn tham gia phải đặt cọc để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp.
2. Yêu cầu người muốn tham gia phải mua một số lượng hàng hoá ban đầu để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp.
4. Không cam kết cho người tham gia trả lại hàng hoá và nhận lại khoản tiền đã chuyển cho doanh nghiệp theo quy định tại Điều 11 của Nghị định này.
Và vậy là mình đã quyết định rút lui khỏi "thương trường đa cấp" ^^ Chấp nhận mất 100k tiền đặt cọc, nhưng sau khi đưa ra quyết định đó, mình cảm thấy thanh thản hẳn Lại trở về con người vui vẻ yêu đời yêu người như mọi ngày, trở về với chính mình: đẹp trai phong độ, thông minh năng động hehehhh
Mình gọi cho T thông báo sẽ rút, và hẹn gặp T để lấy lại Chứng Minh Thư (T vẫn cầm CMT của mình sau khi đặt cọc 100k) T ko nói gì với mình, anh mỉm cười và ko hề phản đối quyết định của mình (Chỉ có cái con mụ nhân viên tuyến trên của anh cứ ra sức hỏi etc...etc... lại còn bảo mình đừng tin báo chí mạng mẽo vớ vẩn, chị làm hơn 1 năm rồi ....etc....etc....)
Ngày kia, thứ 4 (5.12) T hẹn mình lên công ty lấy lại khoản tiền cọc. Hiện giờ có hơi sợ 1 chút, ko bít có được hoàn trả tiền ko hay lại có vấn đề gì thì mệt Hôm đấy mình sẽ rủ thêm 1~2 đứa bạn đi cùng ) hehehhh. Mình sẽ đến, ko phải vì 100k, mà vì muốn xem cái gì sẽ đến
Sau đây là nhận xét của mình:
Về kinh doanh đa cấp. Mình nhận thấy đây là 1 loại hình kinh doanh lành mạnh, vô cùng tiên tiến và đầy triển vọng.Với các bạn trẻ, đây còn là 1 cơ hội tốt để cọ xát với môi trường kinh doanh thực, được trau dồi và học hỏi thêm những kỹ năng cần thiết cho 1 nhà lãnh đạo lớn, giúp bạn phát triển kỹ năng thuyết trình và thuyết phục.
Về công ty TNMU. Chuyện giá thành sản phẩm, chất lượng cái máy ozone, mình ko bàn đến. Nhưng hãy xem lại điều 7 khoản 1 và 2. Công ty TNMU đã vi phạm nghiêm trọng điều 2 khoản này. Tối nay, ngay lúc đang hoàn thành cmt này, mình đã nói chuyện với T qua mạng. T nói với mình 1 số thứ khá hay:
+ Khoản tiền 100k kia sẽ ko mất và được hoàn lại.
+ T cũng đã từng tìm hiểu chán chê về MLM trước khi tham gia vào TNMU. Đọc đủ các bài báo, công văn bộ luật... như mình đang tìm hiểu. Sau T mới quyết định vào làm cho TNMU.
+ Người mới tham gia ko nhất thiết phải mua hàng của công ty. Khi chưa có đủ số điểm tích lũy thì chỉ có quyền tiêu thụ sản phẩm!!!??? Nếu có giới thiệu cho người khác mua thì lại tính theo kiểu khác, là mua hàng cho người ta nhưng đứng tên mình, và sau đó điểm Pv của sản phẩm được + cho mình (Cứ mua 1 sản phẩm sẽ được 1 số điểm tích lũy là Pv, như kiểu exp trong game. Máy ozone =3mil vnđ = 2mil Pv. Đạt đủ 2mil Pv mới có thể trở thành CVKD của công ty)....