Đọan trường đi tìm người giúp việc của em thật là khổ, em vừa mới tuyển 1 em người Khơme, làm được việc lắm, nhưng làm được 3 ngày thì cậu bị té sông gì đó, hấp hối phải về gấp, mình đang có em bé, cần người giúp lắm vì mình đi làm, ở nhà chỉ có bà ngọai lớn tuổi. Nhưng cũng đành cho về, 3 ngày mình cưng bé đó vô cùng, bé đó cũng dễ thương. Sáng nay mình gọi đt hỏi khi nào vào, thì chị bé đó nghe dt, bảo là chắc nó không vào nữa, mình đóan chắc nó muốn qua chị nó làm cho vui nên đã nói xạo mình, mình buồn lắm. Bây giờ thì mình chẳng có ai, mình khẩn thiết xin các mẹ quan tâm giới thiệu người giúp mình với. Chứ kiểu này em vừa đi làm vừa tranh thủ về cho bé ăn, 1 ngày làm chừng có 4tiếng, chắc sếp đuổi em sớm.