Con gái yêu quý của mẹ, vậy là chỉ còn 1 ngày nữa thôi là chính thức đến ngày thôi nôi con :
04-01-2011
. Mẹ muốn viết lại, muốn ghi dấu lại khoảnh khắc thiêng liêng này cho con gái_tròn 1 năm lẻ 9 tháng 10 ngày mẹ con ta có nhau.
Con sinh ra là tình yêu, là hạnh phúc, là lẽ sống duy nhất của bố mẹ. Hãy mau ăn chóng lớn, biết đi biết chạy biết nói, thông minh và khỏe mạnh, con gái nhé!:LoveStruc:
Mẹ lập topic này mong sẽ nhận được nhiều lời chúc tốt lành cho con gái, đây được xem như ngôi nhà thứ 2 của mẹ, nơi có rất nhiều mẹ từ nhiều miền khác nhau của đất nước nhưng qua những comment, chia sẻ đã giúp mẹ học được rất nhiều điều, và điền qua trọng nhất là : thế nào là
LÀM MẸ
:Smiling:
Các mẹ hảo tâm nếu có FB thì nhấn hộ nút LIKE dưới hình để vote cho bé Chiêu Nghi 1 phiếu nhé::Drooling: