Một năm cũ nữa lại đã sắp qua đi. Một năm thành công, một năm vất vả, một năm nhiều vui ít buồn, hay ngược lại, trong mỗi con người, mỗi gia đình nhỏ. Và cũng là một năm nữa qua đi trong đại gia đình lớn Webtretho của chúng ta. Trong bối cảnh khó khăn kinh tế toàn cầu, thiên tai lũ lụt, hạn hán động đất diễn ra trên toàn cầu, những điều đó không ít thì nhiều, không trực tiếp thì gián tiếp, đều có ảnh hưởng đến cuộc sống của mỗi con người. Và hơn ai hết, chúng ta, những người chủ gia đình, những người làm cha làm mẹ, lo lắng hàng ngày cho cuộc sống của mỗi thành viên, lo lắng cho tương lai của những đứa con thơ, chúng ta đều hiểu được điều đó. Chính tất cả những khó khăn đó, những lo toan, gánh vác đó và lòng can đảm vượt qua thử thách, niềm mong ước đạt được hạnh phúc riêng và chung đó khiến chúng ta đã cùng sát cánh bên nhau, nâng đỡ nhau, an ủi động viên nhau hay sẻ chia vui buồn cùng nhau trong mái nhà chung Webtretho này. Sẽ không có Webtretho nếu không có các bạn, những người mang đến và nhận lại nhiều tình cảm từ một không gian rất “ảo”. Chính các bạn đã biến những gì mơ hồ nhất thành những hiện thực của một cái tên, của một mái nhà Webtretho. Và chính vì vậy, trong những ngày cuối cùng của năm cũ này, chúng tôi, những người “canh cửa, quản lý, coi sóc” ngôi nhà Webtretho muốn được gửi tới các bạn lời cảm ơn chân thành nhất.
Chúc các anh chị, các bạn Giáng sinh an lành và hạnh phúc trong năm mới 2014!