Happy Birthday To Gấu Minh ANh....


30/7 này Gấu được 2 tuổi rồi. Mỗi ngày nhìn con lớn lên và xinh ra làm mẹ hãnh diện lắm lắm. Mới ngày nào con đỏ hỏn trong vòng tay mẹ, thế mà bây giờ con đã chạy nhảy, líu lo. Có người nói con rất khôn, khôn từ khi là cái hợp tử nhỏ nhoi vì biết chọn những nét đẹp của ba mẹ (vì ba mẹ ai cũng nói ma chê quỹ hờn). Nên ai chế ba xấu, ai nói mẹ không đẹp thì ba mẹ cũng cười hề hề. Vì bây giờ ba mẹ có cô con gái xinh nhất rùi (xinh nhất trong lòng ba mẹ).


Lúc con sinh ra là 3.6kg (trộm vía), vừa sinh ra dù chưa nhìn mặt ba các cô y tá đều phán "bé giống ba như đúc rồi" vì thấy như tưởng mẹ đẻ thuê. :Crying::Crying:. Nhìn con ai cũng thích vì trộm vía con khá bụ bẫm. Và tên Gấu đặt cho con cũng vì lý do này.


Gấu mới sinh:


Gấu 4 ngày tuổi đã biết làm xấu:


Gấu 21 ngày tuổi đã biết tập thể dục buồi sáng rùi. Ngày nào ông nội cũng lên và đều ngạc nhiên "chà....nhìn "đô" dữ hén...:Laughing:)


(còn tiếp)