Tối qua nghe chuyện buồn của chị làm em cứ suy nghĩ mãii...thấy thương chị quá,em muốn làm 1 việc gì đó có ích hơn là những lời động viên an ủi chị cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này.Chị là 1 người mẹ tuyệt vời nhất mà em đã từng gặp ,chị không màng đến sự nghuy hiểm đang trực chờ đe dọa tính mạng của mình để bảo vệ cho con ,1 bào thai 7 tháng rưỡi tuổi,em nhớ mãi câu nói của chị khi mọi người khuyên chị nên sinh mổ ở tuần thứ 31 nếu không thì sẽ bị mất máu nhiều vì biến chứng nhau tiền đạo + nhau cài răng lược ,chị đã nói rằng "
em ơi ,em bé nằm trong lòng mẹ 1 ngày bằng gấp bao nhiêu lần nuôi bên ngoài lồng kính, chị sẽ cố gắng chờ đến tuần thứ 36 để con được phát triển đầy đủ
".Em cảm phục ý chí kiên cường của chị và thầm cầu nguyện trời phật để 2 mẹ con chị khỏe mạnh về đích an toàn chị nhé ..........:100::100::100:...........