Dạo này không biết thế nào, có lẽ do mình và những người thân xui hay sao nhưng xin cảnh báo với bà con wtt hiện trạng cướp giật đang hoành hành rất ác liệt tại tphcm. :Crying::3:


Mình bị giật điện thoại, trước đó 1 ngày thằng bạn cũng bị giật, bạn gái bị giật dây chuyền ngay trước cửa nhà, tháng 7 nhà mình còn bị 1 con giả làm chị mình trùm đầu gọi cửa, mà bà mình hên là bà khỏe và tỉnh táo nên ko bị lừa . Tháng worldcup, coi như xui đi....:28:


Vậy mà gần mới 2 tuần này, bạn mình bị giật 1 cái laptop( đã móc vào xe kĩ mà nó vẫn giật đc), 1 thằng bạn bị cướp gõ cửa nhưng nhà tỉnh táo nhận ra là cướp nên nó bỏ chạy, em bạn gái bị tụi nó ép xe trấn điện thoại.:Nottalkin::76:


Mình dạo này đang rất bực mình, cứ muốn ra đường thấy đứa nào cướp giật là đập chết cả nhà nó luôn. Trước giờ xe cộ mình đang hoàng nhưng hôm nay mình bỏ ống tuýp vào cốp xe, bắt được là mình nghĩ là mình đập ko thương tiếc. :7::16:


6 tháng gần đây, người thân, bạn bè của mọi người có bị như thế này không???


Ah quan trọng nhất là chuyện này:


Thủ đoạn tụi nó là tìm các em học sinh cấp 2, mặt hiền lành. Ép xe vào năn nỉ vào hẻm gọi người nhà ra giúp, năn nỉ liên tục và làm phiền, tụi con nít nó 1 là sợ 2 là còn dại, nghĩ là giúp người khác. Nó nói đưa điện thoại nó gọi người nhà, rồi bảo con em với nhỏ bạn vào bấm chuông, nó nói ko tin thì khóa cổ đưa chìa khóa cho con em bảo nó cầm vào theo trong hẻm. Mọi người cũng biết chìa khóa xe thì ko có cái này còn có cái khác, nhưng tụi nó là con nít nên đâu biết, vào hẻm bấm chuông thì ra 2 đứa nó chạy mất.


Xin cảnh báo cho con em mọi người về việc này.


tối hôm qua ba mình qua nhà ông bạn chơi, trộm nó bẻ khóa vào lấy xe nhưng hên nhà xuống kịp thời nên nó bỏ chạy. Ông bạn ba tối qua đã đem xe ra ngoài gửi và dùng xích xích cửa tạm vì khóa bị bẻ cong.


Trộm với cướp!


:81::81::81::86: