Chiều qua lúc đi làm về trên đường Cộng Hoà, mình chứng kiến 1 tai nạn xe máy thật xót xa. Một bà mẹ chở hai đứa con trai, bé nhỏ khoảng 10 tháng ngồi trước, bé lớn khoảng 7-8 tuổi ngồi sau. Mình chạy ngay sau xe mẹ này nên chứng kiến toàn bộ cảnh bé lớn bị kẹt chân vào căm xe.


Chắc ngồi mỏi nên ngọ nguậy thế nào, bé bị cuốn chân vào bánh xe. Thằng bé té bật ngửa xuống đường, may nhờ có mủ bảo hiểm nên sau khi đập "CỐP" xuống thì mũ mới văng lệch ra. Bà mẹ thắng không kịp, kéo lê con đến mấy mét. Thêm cái may nữa là không ngã xe nên bé nhỏ ngoài trước an toàn.


Mình theo phản xạ chạy đến bồng bé dậy để khỏi trẹo chân và đỡ sợ. Thợ sửa xe và người dân bên đường vội chạy ra gỡ giúp. Phải mất mấy phút sau mọi người mới tháo được bánh xe và lấy chân con ra. Tội thằng bé ghê, bàn chân và cổ chân bị bẻ quặt zic zắc, lát 1 mảng da lớn phơi mỡ trắng ra luôn. Bé khóc hết cả hơi.


Có 1 anh tốt bụng gồng gánh chở 3 mẹ con bé đến bệnh viện. Mình cũng đang trên đường về nên chạy phía sau. Xe anh đó chạy nhanh quá, mình theo ko kịp, định về luôn nhưng bà mẹ cứ ngoái lại tìm mình, ánh mắt cầu cứu, mình đành cố bám theo.


Đưa đến bệnh viện ITO trên đường Lê Văn Sỹ thì anh kia đi về, mình vào theo 3 mẹ con mẹ ấy xem có giúp được gì không. Gặp đúng hôm qua mẹ ấy không có mang theo tiền gì cả, gọi chồng mãi cũng không được. BV thì bảo phải đóng tiền để chụp X-quang và mua thuốc, không thì phải chờ người nhà đến thôi. Mình móc vội mấy trăm ngàn cho chị ấy mượn đỡ.


May mắn là thằng bé chỉ bị cong xương chứ không gãy. Mình thấy tình hình cũng tạm ổn, chị liên lạc được với chồng rồi nên mình đi về, để lại số điện thoại để chị liên lạc trả tiền cho mình sau.


Hôm qua mình định chụp hình lại vết thương ở chân của thằng bé để post lên đây cảnh báo mọi người nhưng vì lu bu và cũng sợ quá nên rốt cuộc là không chụp được. Trong lúc ngồi chờ BS chăm sóc vết thương cho thằng bé mình có hỏi thăm chị vài câu. Chị nhà ở quận 3, sang tận bên Tân Bình gần cty mình để làm. Ngày nào cũng chở hai đứa con theo, gửi ở gần đó, tan sở thì đón con về. Thằng bé nhỏ chưa được 1 tuổi ngày đã phải đi ít nhất 20 km ngoài đường giờ cao điểm, thấy thương ghê.