Bình thường mình toàn mua ở Siêu thị thôi nhưng hôm nọ cũng tối rồi mà lại cần nên mình ra đầu ngõ mua một gói Kotex. Mình đã rất cẩn thận xem kĩ để không mua nhầm hàng nhái (nhãn hiệu Kotox hay gì đó), bao bìa rõ ràng là Kotex y chang như mình thường dùng nên yên tâm mang về. Vậy mà lúc về mở ra thì bên trong toàn là băng trên miếng dán in chữ Tàu thôi, có miếng bị lấm tấm mốc trên vỏ bao nữa, bề mặt miếng băng thô nhám. Khiếp quá!
Mình mang ra chỗ người bán thì bà ta run cầm cập, giải thích là bà ấy cũng không biết, để bà ấy hỏi lại đứa giao hàng và năn nỉ mình là lỡ xé ra rồi thì dùng đỡ đi ??? Chả biết bà ấy có nói thật không hay cố tình bán băng giả cho mình nhưng nghĩ cũng chẳng đáng làm to chuyện làm gì, mình bảo bà ấy xem lại mấy gói kia xem thế nào, nếu giả thì bỏ đi, thế mà 3 ngày rồi đi ngang qua tiệm ấy vẫn thấy bày bán như cũ, chán thế chứ. Chắc phải ra nói chuyện lại với bà ấy xem thế nào
Tiếc là mình vứt hết cả rồi chứ không thì chụp lại cho mọi người xem, cái vỏ bao bên ngoài giống y sì không khác tẹo nào luôn, mình đã so kĩ với cái thật rồi
Từ giờ mua ở mấy cửa tiệm bán lẻ chắc phải xé ra xem mới an tâm được mọi người ạ, dùng mấy hàng kém chất lượng hại lắm