Chuyện là thế này: Đợt vừa rồi mình có tham gia viết bài trong 1 topic của chuyên mục Đẹp ở WTT. Nhân dịp có người đi công tác TQuoc nên mình có nhận đặt đồ Zara sale Trung Quốc với giá rẻ mạt 50k để bù vào chi phí taxi và công đi rong ruổi mua đồ (thêm cả tiền nhắn tin gọi điện thì = mua hộ free công).
Hàng về, mình có phân đồ của chị MebeM.. là người đặt mình hơn 10 món nhưng chỉ tìm mua đc 2 cái: 1 áo và 1 váy. Riêng cái váy bị mất tag giấy - vì hàng sale ở store nên k tránh khỏi chuyện khách thử đồ ào ạt không giữ gìn. Mình mua hàng web và hàng store nhiều rồi, việc này xảy ra khá nhiều, nhiều khi còn bị thủng lỗ nhỏ hoặc rạn vải, tuột chỉ là điều k tránh khỏi. Chị M có gọi điện cho mình bảo gọi xe ôm ship đồ ra Giảng Võ giữa buổi trưa. Mình cẩn thận bảo: "Chị chịu khó đi thêm mấy bước qua đây lấy rồi e với chị cùng check bill và check code, check sản phẩm luôn" Nhưng chị bảo cứ gọi xe ôm cho chị vì chị đi ăn cùng cơ quan k tiện qua. Đến hnay mình mới biết là do chị đi với nhiều người có liên quan đến vụ mình kể dưới đây nên mới không chạy cố qua chỗ mình lấy đồ.
Đến chiều, chị M nhắn tin cho mình là muốn trả lại hàng vì k có tag giấy và chất vải k được như ý. Mình cũng nói với c là hàng sale k tránh khỏi, mình mua hàng chục cái nhưng cũng có mấy cái bị rụng tag, lý do như mình đã nói trên, và do không còn cái khác để lựa chọn nên lấy về, vì mình đinh ninh hàng mua ở store có hóa đơn ghi kèm ngày giờ, số lượng, code hàng, giá tiền..đầy đủ thì không có gì đáng lo. Do mình còn cầm dư tiền đặt cọc nên nhắn chị đọc số TK để mình chuyển lại. Nhưng chị ấy không nhắn số TK mà nhắn mình là: "Mai chị qua cty e lấy tiền luôn". Và mình khẳng định với chị ấy chiều và tối qua rằng : Mình không nhận return đồ vì cái lỗi ngớ ngẩn ấy.
Hôm nay,chị gọi điện hẹn trưa qua chỗ mình. 12h kém chị ấy đến và gọi mình xuống. Xuống đến nơi mình cũng hơi bất ngờ vì chị ấy không đi 1 mình mà đi cùng 2 người nữa (chắc nằm trong tính toán lấy số đông át số nhỏ). Chị ấy là người mua hàng rất ít có ý kiến mà chỉ có 2 chị kia đi theo adua nói liên tục đòi trả hàng lấy lại tiền (hai chị này cũng là thành viên lâu năm WTT). Tất nhiên là mình giữ đúng quan điểm không nhận lại hàng. Rồi 1 chị lấy 1 cái váy y chang ra bảo với mình là xem kỹ đi, xem khác nhau chỗ hàng, cái váy này mua ở store Pháp đấy. Rồi lôi cái áo mình mua cùng đợt với váy ra, bảo mình làm ăn gian dối, hàng mua ở Malay mà nói là mua ở TQuoc. Mình bảo sao chị lại nói mua ở Malay? Chị ta bảo RMB chả là tiền của Malay thì là gì. Ôi trời, đơn vị tiền tệ quốc tế của CHND Trung Hoa là RMB mà lại bảo là của Malay, biết đc chút ít mà đã ho he.
Tranh luận 1 hồi không lại, mình gọi điện cho chị mình là người mua đồ về cho mình, là: "Chị đến cty e ngay đi, chúng nó đang chờ". Việc mình nói chuyện điện thoại là quyền riêng tư, nhưng các chị sừng sộ hỏi mình gọi ai là chúng nó...Rồi 1 chị váy đen bảo:"Con này mày thích gì, mày có tin tao đánh mày ở đây không" và chửi bới Đờ mẹ Đờ cha, đòi ngồi lên bàn thờ nhà mình ầm ĩ cả cửa cơ quan mình. Xong chị ta xông vào đánh mình, túm tóc, rút guốc, tay túm chân đạp, cào cấu. Mình phản xạ lại cũng túm tóc và đạp chị ta, nhưng họ đông hơn nên hùa vào đánh mình, không biết những ai đánh vì bị túm tóc dúi đầu xuống.
Mãi đến lúc 2 anh ở cty mình chạy ra ngăn chị ta lại, nhưng chị ta vấn cố túm tóc đạp mình túi bụi (mình đang nghi có em bé), cho đến lúc kéo mãi chị ta mới buông tóc mình ra. Sau đó mình gọi điện cho chồng mình là : "Anh đến đây đi, e vừa có đánh nhau". Vì nhóm chị ta đi 3 người, có kế hoạch rõ ràng mà mình chỉ có 1. Vậy mà lúc công an đến, chị ta tru tréo với công an là :"Nó chửi và đánh em trước, đã bán hàng đểu lại còn côn đồ. Nó còn gọi đồng bọn đến định đánh em tiếp". Một người còn liên mồm nói :"bọn em là công chức Nhà nước cả, em làm ở Thành ủy...blah blah" Chị nghĩ c làm ở Thành ủy là to , chị muốn kết bè phái đến đánh tôi à.
Cuối cùng cả nhóm về trụ sở Phường. Lúc Công an hỏi ai đánh ai, em bị đánh à thì nhóm kia nhao nhao là con bé (mình) đánh chửi bọn em trước, trong khi có hàng chục người quanh đó chứng kiến tất cả mà họ còn bóp méo sự thật trắng trợn. Mình bảo: "em có thể gọi người làm chứng nếu cần" thì họ bảo" toàn người quen với nó ai mà tin được". Vâng, có mà các chị sợ bị méo mồm vì nói điêu cho tôi nên mới không dám đối chất.
Mình với nhóm kia ngồi tách riêng 2 phòng. Một lúc sau, công an vào hỏi mình sự tình, mình kể sơ qua. Anh CA hỏi: Thế giờ e muốn giải quyết như nào? Mình bảo: " Họ đến vu vạ làm ầm ĩ ở cơ quan nói em bán hàng đểu, đòi trả hàng. Nhưng e khẳng định là e có hóa đớn chứng từ (mình có bỏ ra cho anh ấy xem) và vì vấn đề này lquan đến danh dự, e vừa đi làm vừa tranh thủ bán thêm chứ k vì mấy đồng mà bán rẻ mình, cho nên từ đầu e đã khẳng định là k nhận lại hàng.." Rồi anh CA hỏi: "họ muốn hòa giải vụ này ở đây thì ý em sao" Mình bảo "Tùy các anh xem hợp lý như nào thì gq như thế". Anh ấy bảo: "Vì vấn đề này rất nhỏ, từ cái váy 259 tệ mà um sùm lên, họ cũng biết lỗi rồi, nếu không gq ở đây thì sẽ có biên bản gửi về đơn vị chủ quản của các bên. Nên nếu e thấy hòa giải đc thì nên làm cho đỡ mất công mất việc của em".
Nói câu này xong thì mình à, mình thì chẳng sợ cơ quan biết vì mọi người đều chứng kiến hết rồi, có đứa nào tâm hồn độc địa đen tối thì mới sợ. Nhưng thôi, lúc ấy 1h15 rồi, mình cũng muốn xong chuyện để về kịp giờ làm chiều nên đồng ý lập BB hòa giải.
Lúc lập BB chỉ có chị mua đồ của mình đc gọi sang. Thành thật mà nói, trong vụ này chị ấy là người ít nói và có vẻ nhã tính nhất, không chửi bới làm căng lên như 2 người đi theo kia. Hai chị em thỏa thuận với nhau, và mình có nói với chị ấy là quá sai lầm vì 1 cái váy rẻ tiền mà chị kéo bạn bè đến làm ầm ĩ lặng nhực em ở cơ quan, chị thử nghĩ nếu người bị lăng nhục đánh đập ở cơ quan chị thì sao??? Chị ấy liên tục nhắc công an là sau khi kết thúc vụ này thì 2 bên k vướng mắc gì với nhua, k gay hại đến danh dự nhau.
Vậy mà khi vừa kí ráo mực vào Bien bản, về đến nhà, bạn của chị lại lên topic rêu rao nói xấu, tru tréo méo giật bẻ cong nội dung sự việc. Theo như lời lu loa của chị ta thì mình là người xông vào đánh chửi chị ta trước, kèm theo đó là những người trong topic đó ùa vào tung hô đúng kiểu cậy gần chuồng. Link topic vu vạ đây:
Kéo đến cơ quan người ta làm ầm làm ĩ lên, đe dọa nọ kia mà cuối cùng lên topic qua mấy cái mồm thành ra như thế này. Việc xảy ra ngay cửa cơ quan mình, có Giám đốc, có đủ mọi người ở cty mà mình có gan chửi bới, xông vào đánh đập trước được à, nói cũng phải có lý tí đi. Đừng có ngoạc cái mồm ở cái topic nhà mình để câu lòng thương hại, câu comment a dua. Mai có bão đấy, cẩn thận trúng gió méo mồm.
Thực tình sau khi ở trụ sở CA về mình đã k muốn nhắc đến vụ này nữa, nhưng chính các chị là người đào bới xới lộn lên, nói điêu, đổ tiếng ác cho mình nên mình mới viết những dòng này để chứng tỏ mình k có gì khuất tất. Vì nếu mình có phản hồi trong topic trên đi nữa thì cũng bị đè bẹp mà thôi.