Mình vừa bị bà GV này bùng mất tiền, mình chỉ sợ các mẹ lại gặp phải vì bà này làm GV chuyên nghiệp nên cảnh báo trên này, hy vọng hạn chế được số người bị lừa.


Chẳng vì cần người GV gấp nên có người cho SĐT của bà này nên mình gọi hỏi, bà ấy bảo quê Ninh Bình, chồng mất, hai con trai một đã lấy vợ, một đang học ĐH công nghiệp (tên là Sơn và Đức) không vướng bận gì. Thế nhưng khi lên thì CMT và nơi ở đều tại Ba Đình, Thanh Hóa. Mấy hôm đầu thì cam kết cả năm chẳng về, bà ấy cũng nhanh nhẹn, người sáng sủa sạch sẽ nên mình bỏ qua chuyện nói sai quê quán. Tuy nhiên làm vài hôm thì lại bảo con cần tiền học, rồi vay, ứng trước (vay cả của mình và người nhà mình) và thường xuyên ăn nói vòng vo. Mình dễ tính với bà ấy vì phải để con nhỏ cả ngày cho bà ấy và cũng định tính sẽ phải tìm người khác. Được 1 tháng sau khi ứng trước 1 tháng lương thì bà ấy bảo có người mua nhà mà nhà rao bán vài năm nay rồi, cần tiền trả nợ ngân hàng (vay đóng học cho con) nên phải về 2 ngày, đã thỏa thuận xong xuôi với khách hàng qua điện thoại nên rất nhanh. Tuy thế bà ấy về rồi không hồi âm, gọi lại thì bà ấy bảo chưa bán được nhà nên không lên, hứa hẹn trả tiền nhưng gần 3 tháng rồi không 1 lần gọi, gọi điện thì không nghe. Mình chẳng có thời gian nên thôi cũng không tìm bà ấy làm gì. Tiền nong là một chuyện nhưng cũng thở phào vì thoát được một người nguy hiểm, cứ để lâu hơn có khi còn làm gì con mình (bà ấy trông trẻ con cho ăn ngủ được nhưng chẳng bao giờ nựng đứa nhỏ hay nói chuyện với đứa lớn cả, lại thường xuyên nói dối, mình lo nên đặt camera ở nhà).


Nhưng mình cứ áy náy nhỡ bà ấy lại đi lừa nhà khác vì mình giờ mới nhớ là hồi mới làm nhà mình, chủ cũ cũng gọi điện cho bà ấy suốt, bà ấy bảo người ta gọi về làm nhưng chắc lại bùng tiền của người ta. Thôi cứ nhắn tin ở đây, cảnh giác được ai thì cũng tốt. Mình có cả ảnh của bà ấy, nếu ai cần đối chiếu cứ PM cho mình.