Các mẹ có vào ăn ở Tràng Tiền Plaza nhớ hỏi kỹ trước khi ăn kẻo mất tiền oan nhé!
TRÀNG TIỀN PLAZA CỎ RÁC
Để làm nên đẳng cấp 5 sao của Tràng Tiền Plaza, chủ đầu tư phải dùng tới 150 triệu USD, tương đương 3.000 tỷ đồng.
Nhưng có lẽ do thoát thai vào đúng thời điểm suy thoái, cộng với cạn sạch vốn liếng, “ông trùm hàng hiệu” Johnathan Hạnh Nguyễn đã phải “chỉ thị” cho nhân viên “lập lờ” tiền thuế VAT của khách hàng.
Không những thế, khách hàng còn bị thu thêm 1 khoản gọi là phí phục vụ (service charge) khi chẳng mang theo bất cứ thứ đồ uống gì vào. Khoản phí này không quá lớn đủ để trả công cho việc nấu nướng nhưng chả lẽ mình phải chờ ở bếp, tự bưng bê khi người ta chế biến xong? Thực sự không hiểu phí phục vụ người ta thu ở đây là vì cái gì?
Quyển thực đơn không ghi còn nhân viên tuyệt đối không hề nhắc đến 2 khoản thu này khi giới thiệu món ăn với khách hàng.
May mà không ăn tôm hùm chứ không thì chưa biết bị “ăn chặn” thêm bao nhiêu nữa!?
Các cụ nói “túng quá hóa liều”, “bần cùng sinh đạo tặc” nhưng nếu là tôi, không bao giờ tôi làm như thế. Khách hàng sẽ đánh giá thế nào khi thấy bày bán vô số những món đồ thời trang có giá hàng chục, hàng trăm triệu đồng lại đi ăn chặn vài đồng bạc lẻ. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ không bao giờ để mang tiếng bán hàng Made in Trung Quốc. Đằng nào cũng chết, đã lên đến đỉnh thì chết trên đỉnh chứ đừng lao xuống chết dưới hố bùn.
Khổ cho “ kiều nữ”“đẹp từng centimet”. Thời điểm khủng hoảng này đừng tưởng vớ bở vội lấy chồng đại gia, thiếu gia. Thiếu gia giai đoạn này rất dễ gần với nghĩa “gia đình thiếu tiền”.