chắc nhiều mẹ cũng bức xúc như em nhỉ? chả là em thì em dùng bỉm Huggies dry màu xanh cho thằng ku từ lâu rồi chứ ko phải nghe có quảng cáo,khuyến mãi em mới bổ chửng bổ nhào vào mau bỉm này đâu.
em hay mua bỉm trong Metro vì gần nhà mà cũng thấy rẻ rẻ hơn cửa hàng cạnh nhà dăm nghìn.Gần đây thấy họ tăng giá lên so với giá cũ ,thay đổi bao bì, đồng thời họ cũng ko ra loại 54 miếng nữa mà chỉ có loại 42 miếng thôi, con em dùng size M.
thấy có trương chình khuyến mại cũng vui vui vì tự nhiên tích kóp xong sẽ được 1 món quà nho nhỏ cho con,mặc dù con bé lắm chả vui vẻ gì mấy vụ đồ chơi đồ bời.
em tích được hơn 200đ,để chắc ăn,cẩn thận, em gọi điên cuồng cho mấy em tổng đài trên vỏ bỉm nhg kinh nghiệm là phải gọi = di dộng nhé chứ gọi máy bàn ng ta ăn giải gì mà chịu nghe máy . Sau khi vồ được em nào đấy a nhô ở bên kia đầu dây chỉ cho mấy địa chỉ...ma ,ngày nào cũng tý ta tý tởn mò hết đến Hà Diện rồi lại hàng nào ở 16 Lãn Ông ,rồi Tây Sơn...để la liếm đổi quà cho con. Ra đến nơi mấy bà bán hàng nhìn em ko thiện cảm lắm vì mình ko phải là khách quen mua hàn ở đấy,xong rồi cử 1 thằng bé dắt xe ra trả lời là: hết hàng rồi,chưa biết bao giờ hàng về,cửa hàng em ko còn chương trình đổi quà nữa....abc...xyz...123....%$#...túm lại là nhiều lí do để em toét mắt cũng ko đổi được quà.
Kiên nhẫn của em tụt dần,tụt dần đến đũng quần thì 1 hôm tâm sự với 1 em ở văn phòng về vụ này. Em ý bảo,ôi chị đưa điểm đây,em đổi ở hàng gần nhà cho. Uh thì đưa ,trong lòng chả hi vọng gì :Nottalkin:
Hôm sau đi làm,mắt trồ lồi vì nhìn thấy cái này:
Vừa mừng vừa thất vọng...mừng vì cuối cùng cũng quẳng được mấy cái vỏ bỉm vào 1 góc, thất vọng vì nếu biết đồ chơi chỉ được đến thế này,em mua cho con đồ mới cho xong, tính ra còn rẻ hơn vì phải lượn lờ tốn xăng với con Ba bét ta 4 kì của em. :Nottalkin:
Ah,nếu giàu có nhé,mua bỉm Ultra vỏ tím đi, các em ý vồ đến tận nhà đổi lều bóng cho chứ chả vất vả như mình đâu các mẹ cùng cảnh ah.
Túm lại,hiện giờ em còn 60đ đấy,có mẹ nào vẫn ham hố mời qua 39 Ngô Quyền mà rước đi cho em đỡ ngứa mắt nhé. EM chuyển sang dùng Nannys rồi,cạp bỉm mềm hơn,2 bên mép cũng rộng hơn ko bao giờ bị trào như Hug.