Bức xúc thái độ của nhân viên phòng khám mắt Tân An - Hà Nội
Chiều nay mình cho cu con đi khám mắt tại phòng khám mắt Tân An ở C5 - P2 Lương Định Của và vô cùng bức xúc thái độ của những nhân viên tại phòng khám.
Khi 2 mẹ con chở nhau đến trước cửa phòng khám thì thấy một bác trông xe ra ghi vé và chỉ chỗ để xe. Vào trong nhà có một bác ngồi ghi số khám và thu tiền. Hai mẹ con nhanh chóng lên tầng 2 gặp bác sỹ .
Khi bác sỹ đang soi mắt cho con thì thấy bác gửi xe chạy lên nói: ai có xe máy đỏ để ở dưới thì xuống đưa giấy tờ xe cho công an kiểm tra. Cùng lúc đó trong phòng khám có vài người đi xe đỏ trong đó có mẹ con mình. Bác sỹ ghi vội đơn thuốc cho 2 mẹ con mình và giục đi xuống dưới.
Chả kịp hỏi bác sỹ câu nào 2 mẹ con đi xuống dưới đúng lúc 4 chú dân phòng bê xe của mẹ con mình lên ô tô. Mình bế con chạy vội ra xin xỏ, các chú lạnh tanh nói đưa giấy tờ xe và ra 69 Lương Đình Của giải quyết.
Bực một nỗi lúc đó mình vừa bế con vừa cầm sổ khám và dép của con đồng thời mở cốp xe để lấy giấy tờ còn những người của phòng khám thì rút lui có trật tự vào trong nhà đứng nhìn ra.
Mình ức phát khóc gọi và hỏi ông trông xe: Tại sao chú bảo cháu để xe ở đây, nếu không để được chú phải bảo cháu đi gửi đâu đó chứ? Ông trông xe mặt lạnh tanh bảo mình: Đưa vé xe đây, ai mà biết được nó thu xe chứ.
Các mẹ mà cho con đi khám mắt ở đây cẩn thận chuyện xe pháo không lại chuốc họa vào mình. Còn mình chắc chả bao giờ vãng lai qua đó nữa, cạnh đến già luôn.