Chào các mẹ. Em nghe nói bệnh viện Hồng Ngọc đã lâu, hôm nay mới có dịp đưa đứa bạn vào khám bệnh. Phải nói là sạch sẽ, không phải chen lấn, có y tá dẫn mình đi khám từng phòng, thiết bị có vẻ hiện đại (có vẻ thôi vì em chưa đi hết). Em cũng ko biết trường hợp của bạn em có phải là "một con sâu làm rầu nồi canh" ko, nhưng em với nó đã thề với nhau sẽ cạch mặt cái bệnh viện này ra.


Bạn em bị trĩ, đi khám ở viện Bạch Mai thì đông quá ko chờ được, mò vào Hồng Ngcoj vì nghe bảo ở đây thiết bị hiện đại lắm. Vào đến nơi, nộp tiền rồi đc dẫn lên phòng gặp ông bác sĩ (giới thiệu profile hoành tráng lăm). Ông ấy khám xong, kết luận bạn em bị trĩ độ 4 (độ nặng nhất) và đã xuất hiện 3,4 polip. Hai đứa hỏi polip là gì, ông ấy bảo là u, có khi còn u ung thư ấy chứ. cả hai xanh mặt, hỏi làm thế nào. Ông ấy bảo phẫu thuật ngay, rồi lôi ra cái dụng cụ như cái gậy, giảng giải mổ trĩ thế này thế nọ nếu ko sẽ bị ung thư bla bla rồi còn bảo là làm chỉ mất 3 ngày thôi ko phải nghỉ việc nhiều. Bạn em sợ quá khóc khóc mếu mếu, bảo sao cháu bị nặng thế. Ông ấy nói đây này, mấy polip to đùng đây này. May mà thiếu tiền nên bọn em đi về, ko thì cũng leo lên giường mổ rồi đấy (vì ông ấy dọa ghê quá mà).


Sau đó, bạn em nghĩ sao lại bảo xuống 103 khám. Bà bác sĩ khám xong, bảo chẳng có u iếc gì, ko thấy cái polip nào. Bạn em ko tin, bà ấy cho đi soi. Soi xong, (mà nó cũng đc nhìn màn hình luôn, phẳng lì chả có u cục gì), bác sĩ kết luận trĩ nội, độ 1. Hic, cả hai đứa mừng húm đưa nhau về.


Em ko dám kết luận hết về cái bệnh viên Hồng Ngọc đấy, nhưng với vị bác sĩ này thì đúng là em sợ. Dọa cho bệnh nhân phải phẫu thuật, nói nặng hơn thực tế để kiếm tiền, đúng là vô lương tâm